Thứ tư, 24/04/2024 | 02:21
RSS

Rúng động vụ án người mẫu chuyển giới bị bạn trai sát hại tàn độc

Thứ ba, 16/05/2017, 14:34 (GMT+7)

Cảnh sát đã xông vào căn hộ và kinh hoàng khi phát hiện thi thể của cô người mẫu chuyển giới nằm trong nồi ở khu bếp.

Vụ án sát hại người tình, chặt xác phi tang rồi tự sát tại Brisbane, Queensland, Úc vào cuối năm 2014 đã từng khiến dư luận khắp thế giới rúng động bởi những tình tiết vô cùng man rợ. 

Theo kế hoạch, điều tra viên địa phương, ông Terry Ryan sẽ thu thập chứng cứ trong vòng 3 ngày từ ngày hôm qua (15/5) trước khi chính thức công bố kết quả điều tra cụ thể về cái chết của nạn nhân sau 3 năm điều tra.

Marcus Volke (28 tuổi) và Mayang Prasetyo (27 tuổi) đã gặp nhau tại một câu lạc bộ trên tàu ở Melbourne, nơi Marcus đang làm việc để trả món nợ 90.000 USD. Sau một thời gian yêu đương, cả hai đã kết hôn vào năm 2013 và chuyển về chung sống với nhau tại căn hộ ở Brisbane (Australia).

Vào tháng 10/2014, cảnh sát đã phát hiện những phần thi thể còn sót lại của Mayang Prasetyo trong căn hộ của bạn trai ở khu Teneriffe, tiểu bang Queensland, Úc.

Mayang Prasetyo và gã bạn trai tàn ác. Ảnh: PR Image

Khi bị phát hiện, Marcus Volke - bạn trai của Mayang, vốn là 1 đầu bếp 27 tuổi, đã lao khỏi ban công của tòa nhà trốn thoát và ẩn nấp trong một thùng rác gần đó. Sau một hồi tìm kiếm, cuối cùng cảnh sát phát hiện thi thể của Marcus trong thùng rác sau khi gã tự kết liễu cuộc đời.

Cảnh sát đã xông vào căn hộ và kinh hoàng khi phát hiện thi thể của một cô gái trong túi rác đen bên trong chiếc máy giặt, còn phần chân thì nằm trong nồi ở khu bếp.

Theo những thông tin trước đó, các nhân viên cảnh sát đã tìm đến nhà của Marcus sau khi nhận được phàn nàn về mùi hôi nồng nặc từ những người hàng xóm. Trước khi vụ án xảy ra, những người sống cùng khu nhà với Marcus cho biết họ đã nghe thấy tiếng cãi nhau rất to của anh cùng bạn gái.

Mayang Prasetyo khi còn làm người mẫu. Ảnh: PR Image

Chỉ vài tuần trước khi vụ thảm án xảy ra, gã bạn trai “máu lạnh” đã từng đến gặp bác sĩ vì những lo lắng, trầm cảm và tình trạng rối loạn giấc ngủ. Năm 16 tuổi, Marcus cũng từng điều trị bệnh tại bệnh viện Victoria’s Ballarat.

Mẹ của nạn nhân cho biết Mayang là một người “tử tế, ấm ấp, vui vẻ với mọi người và thường thích đi đây đi đó". Bà cũng rất sốc khi kẻ giết hại con gái lại chính là người con rể mà bà vẫn cho là người tốt.

Thái Hà (T/h)
Theo Đời sống Plus