Thứ sáu, 29/03/2024 | 04:51
RSS

Rúng động lời khai của gã chồng sát hại vợ, đốt xác phi tang trong thùng phi

Thứ bảy, 11/05/2019, 14:38 (GMT+7)

Sau khi bị bắt giữ, gã chồng đã khai nhận nguyên nhân khiến y ra tay tàn độc sát hại vợ, đốt xác trong thùng phi nướng thịt gây rúng động.

Lời khai rùng rợn của gã chồng sát hại vợ, đốt xác trong thùng phi nướng thịt
Tang vật vụ án Ảnh: TP

Sáng 11/5, Công an tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp với Công an huyện Đơn Dương tiến hành khám nghiệm hiện trường tại căn nhà của Lương Hoàng Vũ (32 tuổi, trú xã Lạc Lâm, huyện Đơn Dương, Lâm Đồng) liên quan đến vụ việc giết người đốt xác phi tang gây rúng động. Nạn nhân là chị N.T.K.H. (26 tuổi, vợ của Vũ).

Trước đó, khoảng 5h45 ngày 10/5, Công an huyện nhận được tin báo của bà N.T.M.A. (mẹ chị H.), từ đêm 8/5 đến rạng sáng 10.5 không thấy con gái và liên lạc qua điện thoại cũng không được. 

Bà A. cho biết do không liên lạc được với con gái từ đêm 8/5 bà có tìm hỏi con rể nhưng người này trả lời không biết vợ đã đi đâu. Thấy thái độ con rể bất bình thường, bà A. nghi ngờ con mình đã xảy ra chuyện không lành.

Nhận được tin báo, công an tới nhà vợ chồng Vũ kiểm tra, nhưng khi đến nơi thì Vũ đã khóa cửa đi đâu không rõ. Công an đã yêu cầu Lương Hoàng Đạt (38 tuổi, anh của Vũ) gọi điện thoại cho em trai mình dò hỏi tình hình thì được Vũ cho biết, chiều 10/5 sẽ về.

Đến 14 giờ 20’ cùng ngày, Vũ gọi điện thoại cho Đạt cho biết đã "xử" vợ tại nhà kho của bố mẹ. Nghe em trai thông tin, Đạt yêu cầu một người anh em họ vào kiểm tra thì phát hiện thi thể chị H. bị thiêu trong lò nướng thịt. Lò này được chế tác từ vỏ thùng phi.

Ngay sau khi nắm được thông tin, công an huyện Đơn Dương đã tiến hành điều tra xác định đối tượng Vũ đang ở khu vực Đồi Dương (đường Lê Lợi, TP. Phan Thiết) nên đề nghị công an thành phố này phối hợp bắt nghi can. Đến khoảng 19h tối ngày 10/5, Vũ đã bị lực lượng chức năng bắt giữ trên địa bàn huyện Di Linh khi Vũ đang từ Phan Thiết trở về.

Lời khai rùng rợn của gã chồng sát hại vợ, đốt xác trong thùng phi nướng thịt
Vũ (bịt khẩu trang) thực nghiêm lại hiện trường vụ án kinh hoàng.

Tại cơ quan công an, bước đầu Vũ khai nhận vào chiều 8/5 đã đá bóng cùng nhóm bạn, sau đó rủ nhau đi nhậu và hát karaoke. Đến nửa đêm Vũ về tới nhà thì bị vợ mắng chửi nên định tát vợ nhưng không trúng mà còn bị chị này đạp vào bụng.

Thấy vợ không ngừng mắng mình, Vũ tức giận tát chị N.T.K.H 2 cái rồi dùng tuýp sắt đánh truy sát, đánh nhiều phát vào đầu khiến nạn nhân tử vong ngay trước cửa phòng ngủ. Gây án xong, người chồng đưa vợ vào phòng tắm gột rửa máu, quấn chặt thi thể trong 2 tấm áo mưa và 2 tấm bạt.

Đến sáng 9/5, Vũ sang tiệm tạp hóa mua 10 lít xăng và đổ đình bình xăng xe 49A-25003 rồi gọi người làm thuê của gia đình ra khiêng thùng nướng thịt vào nhà kho, nói là cất cho gọn.  Đến 13h30 khi trời mưa to, Vũ chở xác vợ đến nhà kho, lấy tấm bạt đậy kín rồi đi mua thức ăn về và ăn uống cùng gia đình như không có chuyện gì xảy ra.

Vào 1 giờ 30’ sáng 10/5, Vũ bế hai con lên xe, chở tới đậu trước nhà kho. Đối tượng vào lò nướng rồi ném mồi lửa vào, sau đó chở con đi tắm biển ở Phan Thiết. Hiện các cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra, làm rõ vụ án mạng.

Mai Hương (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN