Thứ năm, 25/04/2024 | 05:38
RSS

Rợn người tập tục trưởng thành bằng cách uống tinh trùng của người lớn

Chủ nhật, 21/05/2017, 20:36 (GMT+7)

Những cậu bé phải tách ra ở riêng khỏi mẹ và được nuôi dưỡng bởi những thành viên nam của bộ tộc trong quá trình trưởng thành rồi phải uống tinh trùng của bô lão.

Bộ lạc Etoro sống tập trung chủ yếu ở sườn phía nam của dãy núi Sisa, thuộc quốc gia Papua New Guinea, châu Đại Dương. Đây một trong số những bộ tộc nguyên thủy và ít người nhất trên thế giới với khoảng 400 thổ dân. Họ sống chủ yếu dựa vào nghề săn bắn và trồng trọt.

Dù là một bộ tộc nhỏ, song những nghi lễ và cách thức sinh hoạt của người Etoro hết sức cầu kỳ và khác biệt so với những bộ tộc khác trên cùng khu vực. Một trong số đó là việc đào tạo và công nhận những nam thanh niên trong bộ tộc đã trưởng thành bằng cách uống tinh trùng của những bậc tiền bối.

Đàn ông bộ lạc Etoro. Ảnh: Internet

Trong xã hội của người Etoro, nam giới giữ một địa vị tối cao và có mọi quyền quyết định trong bộ lạc. Vì sự phân biệt giữa nam và nữ của người Etoro quá lớn, nên đàn ông và phụ nữ trong bộ lạc này sẽ sống ở hai nơi hoàn toàn cách biệt. Họ chỉ gặp nhau vào một khoảng thời gian nhất định trong năm với mục đích duy trì nòi giống.

Những người phụ nữ Etorosinh con và tự nuôi con mà không có bất kỳ sự trợ giúp nào từ phía những người đàn ông. Nếu đứa con họ sinh là con trai, khi đứa bé khoảng 10 tuổi, những người đàn ông trong bộ tộc sẽ xuất hiện và đưa bé trai đó đến sống với họ ở một nơi riêng biệt. Nếu đứa bé sinh ra là con gái, các em sẽ sống ở khu vực của những người phụ nữ trong bộ lạc như mẹ của mình cho đến hết đời.

Khi những bé trai được đưa đến khu vực của những người đàn ông, việc đầu tiên mà họ làm đối với cậu bé đó là xăm mình. Những người đàn ông Etoro cho rằng việc xăm mình sẽ giúp những cậu bé gột sạch nhơ bẩn mà những người phụ nữ để lại trên cơ thể các em trong quá trình sinh nở.

Phụ nữ bộ lạc Etoro. Ảnh: Internet

Việc xăm mình sẽ được thực hiện vào khoảng 3 tháng trong một năm và diễn ra liên tục trong 10 năm. Việc vượt qua những đau đớn này được coi là những thử thách trước khi các bé trai trở thành những người đàn ông thực thụ của bộ tộc.

Khi những cậu bé khoảng 12-13 tuổi, những người đàn ông có thế lực trong bộ tộc cho phép các em tiến hành một nghi lễ tiếp theo để trưởng thành, đó là uống tinh trùng của những người đàn ông lớn tuổi hơn. Người Etoro cho rằng mỗi người đàn ông trưởng thành đều chứa sức mạnh và một luồng năng lượng to lớn trong cơ thể mình.

Thái Hà (T/h)
Theo Đời sống Plus