Thứ năm, 25/04/2024 | 05:50
RSS

Rợn người lời khai nghi phạm sát hại người yêu phi tang xác ở Tây Ninh

Thứ ba, 05/06/2018, 13:58 (GMT+7)

Tại cơ quan điều tra, nghi phạm sát hại người yêu rồi phi tang xác ở Tây Ninh bình thản khai báo mọi chi tiết khiến điều tra viên rùng mình.

Rợn người lời khai nghi phạm sát hại người yêu phi tang xác ở Tây Ninh
Rợn người lời khai nghi phạm sát hại người yêu phi tang xác ở Tây Ninh. Ảnh Vnexpress.

Liên quan đến vụ giết người, phi tang xác rúng động ở quận Gò Vấp, TP.HCM hiện các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đã di lý nghi can Vũ Ngọc Hiếu (29 tuổi, ngụ tỉnh Gia Lai) từ Tây Ninh về phục vụ công tác điều tra về hành vi "Giết người". Nạn nhân là chị Đ.Y.N (SN 1991, ngụ huyện Bình Chánh).

Tại công an, Hiếu khai báo chi tiết về hành vi sát hại chị N. là người yêu cũ của mình tại căn phòng trọ mới vừa thuê chừng vài ngày trước. Khi lấy lời khai nghi phạm Hiếu, nhiều điều tra viên không khỏi rợn người bởi Hiếu khai cực kì chi tiết và bình tĩnh đến mức khó tin, Thời đại đưa tin. 

Theo khai báo của Hiếu, khoảng năm 2009, Hiếu và chị N. quen biết và nảy sinh tình cảm yêu đương. Mới đây, Hiếu và chị N. xảy ra mâu thuẫn nên chị N. chia tay và không muốn quan hệ tiếp với Hiếu. Nhiều lần Hiếu níu kéo tình cảm nhưng chị N. không chấp nhận.

Thời gian gần đây, Hiếu phát hiện chị N. có chụp hình thân mật với 1 nam thanh niên đăng tải lên mạng xã hội Zalo. Hiếu nghĩ là chị N. sắp lấy chồng nên đã thù tức. 


Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng. Ảnh Thời đại.

Sau đó, Hiếu bắt xe khách từ tỉnh Gia Lai xuống TP.HCM và thuê căn phòng trọ ở tại con hẻm số 146 đường số 8, phường 11, quận Gò Vấp để sinh sống. Do có thời gian yêu chị N. nên Hiếu có quen nhiều người bạn của chị N.

Trước đêm hôm xảy ra án mạng, Hiếu hẹn nhóm bạn cũ, trong đó có nạn nhân đi uống cà phê. Kết thúc buổi hẹn tối đó, Hiếu chở nạn nhân về phòng trọ mình, theo Tuổi trẻ. 

Tại phòng trọ, nạn nhân nói rằng đây là lần cuối hai người gặp nhau nhưng Hiếu không đồng ý. Trong lúc cự cãi, Hiếu kẹp người nạn nhân dẫn đến chết.

Phát hiện nạn nhân đã chết, Hiếu tiếp tục ngủ chung với thi thể khoảng 8 giờ sau mới ra tay chặt xác, phi tang.

Hiếu kéo thi thể vào nhà vệ sinh, chặt ra thành nhiều phần rồi bỏ vào tủ lạnh, túi nilông đem phi tang. Lúc này người nhà nạn nhân đang trình báo công an về vụ mất tích.

Do trước đó quen với một người bạn tên Sang ở xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu, Tây Ninh nên Hiếu đã chở một phần thi thể nạn nhân trong thùng xốp và túi nilông từ Gò Vấp đến.

Khi gặp Hiếu và phát hiện dấu hiệu khả nghi, Sang trình báo với Công an huyện Gò Dầu. Sau khi khoanh vùng đối tượng, Công an Gò Dầu đã bắt giữ Hiếu và liên hệ với Công an Gò vấp, TP.HCM phối hợp điều tra.

Hạo Nhiên (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN