Thứ bảy, 20/04/2024 | 03:33
RSS

Rơi nước mắt với em bé sinh ra khi người mẹ vẫn hôn mê suốt 3 tháng

Thứ năm, 23/08/2018, 16:03 (GMT+7)

Người mẹ mang thai tháng thứ 5 thì bị tai nạn nghiêm trọng phải cấp cứu trong bệnh viện, bác sĩ phát hiện thai nhi trong bụng tim vẫn đang đập rất khoẻ, dấu hiệu sinh tồn cực kỳ rõ rệt.

Em bé sinh ra khi người mẹ vẫn hôn mê, mất ý thức
Em bé sinh ra khi người mẹ vẫn hôn mê, mất ý thức. 

Đó là câu chuyện về người mẹ trẻ tên Quỳnh Anh. Chị bị tai nạn trên đường đi làm về khi đang mang thai 5 tháng. Chiếc xe gây tai nạn đã lập tức bỏ trốn, bỏ mặc chị bên vệ đường trước cổng công viên Yên Sở. Khi được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Thanh Nhàn, trên người thai phụ bê bết máu, huyết áp giảm, đa chấn thương nghiêm trọng, không có giấy tờ tuỳ thân.

Bác sĩ xác định thai phụ bị chấn thương sọ não, mất ý thức, hôn mê sâu, tiên lượng vô cùng xấu tuy nhiên thai nhi trong bụng tim vẫn đang đập rất khoẻ, dấu hiệu sinh tồn cực kỳ rõ rệt.

Các bác sĩ đã quyết định thực hiện phẫu thuật cấp cứu giữ lấy tính mạng cho người mẹ và em bé. Đây là ca phẫu thuật vô cùng phức tạp bởi tình trạng chấn thương nghiêm trọng của người mẹ đồng thời bác sĩ phải cân nhắc, tính toán kỹ lưỡng để không ảnh hưởng đến thai nhi.

Sau phẫu thuật, thai phụ vẫn mất đi ý thức, nằm liệt giường, thở máy. Trong suốt thời gian thai phụ nhập viện, phẫu thuật, điều trị, bên cạnh phục hồi chức năng cho bệnh nhân, các bác sĩ cố gắng giữ gìn thai nhi cho đủ ngày đủ tháng, đủ điều kiện chào đời.

Hơn 3 tháng nằm viện, chị Quỳnh Anh từ chỗ mê man, ý thức, cứng đờ phản xạ, tiên liệu xấu... đã có chuyển biến bất ngờ, các cơ mềm mại, biết co duỗi ngón, nắm tay người thân, mở được mắt, có phản xạ.

Và điều tuyệt vời nhất là thai nhi trong bụng chị Quỳnh Anh vẫn sống và phát triển tốt, cân nặng và các chỉ số như những thai nhi bình thường khác.

Đến chiều ngày hôm qua 22/8, bác sĩ quyết định mổ lấy thai cho em bé trào đời trong khi người mẹ vẫn đang hôn mê. Bé gái kháu khỉnh, khỏe mạnh nặng 3kg2 ra đời trong niềm hạnh phúc, xúc động của cả gia đình và tập thể các y bác sĩ bệnh viện Thanh Nhàn.

Bé được đặt tên là Cốm, đúng với mong muốn từ khi mang thai của mẹ Quỳnh Anh. Sự ra đời của bé là một kỳ tích của ngành y, là niềm hy vọng với gia đình và là động lực để người mẹ trẻ Quỳnh Anh kiên cường chiến đấu, giành lại sự sống bởi trước mắt chị đang có một thiên thần nhỏ đang chờ.


Xem thêm Clip: Giấc ngủ trẻ sơ sinh: điều hiển nhiên nhưng không phải ông bố bà mẹ nào cũng biết điều này

Minh Phương
Theo Đời sống Plus/GĐVN