Thứ sáu, 29/03/2024 | 21:26
RSS

Ra quyết định khởi tố vụ án chồng chém vợ 36 nhát chí mạng

Thứ tư, 13/09/2017, 14:32 (GMT+7)

Sau khi sát hại vợ rồi bỏ trốn, người dân đã phát hiện một thi thể nam giới đang phân hủy nghi là của người chồng.

Đâm vợ 36 nhát dao

Thi thể nghi là của Thịnh được vớt lên từ giếng. Ảnh Tri Thức Trực Tuyến

Liên quan đến vụ việc sát hại vợ bằng 36 nhát dao, trao đổi với Tri Thức Trực Tuyến, thượng tá Trần Trọng Sơn, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Công an tỉnh Gia Lai), cho biết cơ quan này đã ra quyết định khởi tố vụ án Giết người tại phường Yên Thế, TP Pleiku hôm 9/9.

Nạn nhân trong vụ án mạng trên là chị Nguyễn Thị Diễm Kiều (23 tuổi, ngụ tổ 17, phường Yên Thế), và nghi can là Nguyễn Tấn Thịnh (34 tuổi, chồng chị Kiều).

Vào khoảng 15h chiều 12/9, người dân vào thăm rẫy cà phê đã phát hiện người đàn ông tử vong dưới giếng nên đã trình báo cơ quan chức năng.

Theo báo Công Lý sau khi nhận được tin báo, cơ quan Công an nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiến hành công tác khám nghiệm. Bước đầu kiểm tra hiện trường đã phát hiện một áo khoác và một chiếc ví, bên trong có các giấy tờ tùy thân mang tên Nguyễn Tấn Thịnh (SN 1983, trú tại phường Yên Thế, TP. Pleiku). Ngoài ra còn có 1 gói thuốc lá, 1 điện thoại di động và 1 con dao dài khoảng 30 cm.

Hiện trường

Hiện trường nơi phát hiện thi thể của Thịnh. Ảnh Công Lý

Cơ quan chức năng đang tích cực điều tra và làm rõ liệu thi thể phát hiện có phải là nghi can Thịnh hay không?

Một thông tin mà phía thượng tá Sơn cung cấp, cơ quan điều tra đã mời chị Trinh (em gái Kiều) lên lấy lời khai ban đầu. Chị Trinh cũng là người chứng kiến toàn bộ vụ việc và vào can ngăn nên xảy ra bị thương.

Liên quan đến việc nạn nhân có gửi đơn ly dị trước đó, nên dẫn đến án mạng, thượng tá Sơn cho biết chưa thể khẳng định được.

Như báo ANTĐ đã đưa tin, vào khoảng 18h ngày 9/9, giữa vợ chồng Thịnh xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, Thịnh lấy một con dao đâm liên tục vào người, mặt chị Kiều. Thấy vậy, em gái chị Kiều chạy vào can ngăn thì cũng bị Thịnh dùng dao đâm một nhát vào chân. Quá hoảng sợ, em gái chị Kiều bỏ chạy ra ngoài hô hoán mọi người đến cứu.

Khi hàng xóm chạy đến thì thấy chị Kiều nằm bất động trên vũng máu nên lập tức đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nạn nhân đã tử vong trên đường tới bệnh viện. Sau khi gây án, Thịnh đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Mai An (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN