Thứ bảy, 27/04/2024 | 01:10
RSS

Quận Long Biên: Người dân sống trong lo sợ vì hàng xóm xây dựng làm sụt lún nhà

Thứ tư, 03/05/2023, 12:17 (GMT+7)

Hơn 1 tháng nay, gia đình nhà chị Đỗ Thị Thắm (tổ 11, phường Gia Thụy, quận Long Biên, Hà Nội) sống trong thấp thỏm, sợ hãi bởi căn nhà của gia đình chị ngày càng xuất hiện nhiều vết nứt và bị lún sụt nghiêm trọng. Những hiện tượng này bắt đầu xuất hiện kể từ khi hộ gia đình ở liền kề tiến hành xây dựng công trình nhà

Sự kiện:
Quận Long Biên


Các vết nứt xuất hiện nhiều và ngày dày đặc hơn trong căn nhà của vợ chồng chị Thắm kể từ khi công trình của gia đình bà Biên được thi công.

Thấp thỏm lo… nhà sập

Theo phản ánh của chị Đỗ Thị Thắm, căn nhà của gia đình chị nằm liền kề với mảnh đất của gia đình nhà bà Dương Kim Biên (tổ 11, phường Gia Thụy, quận Long Biên, Hà Nội). Ngày 15/3/2023,  gia đình nhà bà Biên đã tổ chức thi công xây dựng công trình nhà ở. Tuy nhiên, theo chị Thắm, gia đình chị không hề nhận được thông báo nào của chính quyền địa phương cũng như của gia đình bà Biên về việc xây dựng công trình, không hề có việc ký giáp ranh giữa các hộ và cũng không hề có sự ghi nhận hiện trạng gia đình chị cùng các vấn đề khác. 

Sau đó, khi gia đình bà Biên tiến hành đào móng công trình thì căn nhà của gia đình chị Thắm bắt đầu xuất hiện các vết nứt rạn. Ban đầu, các vết nứt chỉ xuất hiện rải rác tại tầng 1 với tần suất ít và diện tích nhỏ. Tuy nhiên, tới thời điểm hiện tại, các vết nứt đã kéo dài từ tầng 1 lên tầng 5 căn nhà của gia đình chị Thắm. Việc các vết nứt xuất hiện ngày càng nhiều và to hơn đã khiến gia đình chị Thắm vô cùng hoang mang lo sợ sự an an toàn của gia đình bị ảnh hưởng. 


Các vết nứt ở tường nhà xuất hiện ngày càng nhiều khiến gia đình chị Thắm ngày ngày sống trong lo sợ mối nguy tiềm ẩn từ công trình xây dựng của gia đình người hàng xóm.

Đáng chú ý, cánh cửa cổng của gia đình chị Thắm vốn được xây dựng rất kiên cố nhưng giờ hai cánh cổng đã bị lệch, không thể cài được then – minh chứng rất rõ ràng cho việc nền đất căn nhà của gia đình chị Thắm đã bị sụt, lún nghiêm trọng do ảnh hưởng từ công trình xây dựng của gia đình bà Biên. Hiện tại, gia đình chị Thắm phải dùng xích để khóa cửa, vì khóa then đã không thể sử dụng.

“Các vết nứt ở tường nhà xuất hiện ngày càng nhiều khiến gia đình chúng tôi suốt thời gian qua luôn sống trong lo sợ. Chúng tôi lo sợ việc các vết nứt này ngày càng to ra theo tiến độ công trình của gia đình bà Biên sẽ khiến căn nhà của chúng tôi gặp nhiều nguy hiểm; dẫn đến kết cấu của căn nhà có thể bị thay đổi gây ra nguy cơ đổ sập. thời tiết đang vào mùa mưa, các vết nứt sẽ ngấm nước, gây ẩm mốc, phồng rộp các lớp sơn căn nhà của gia đình chúng tôi”, chị Thắm lo lắng. 


Căn nhà của gia đình chị Thắm nằm sát bên cạnh công trình xây dựng của bà Biên.

Cũng theo chị Thắm, ngay sau khi xảy ra hiện tượng trên, gia đình chị đã có đơn gửi UBND phường Gia Thụy đề nghị vào cuộc xem xét hiện trạng và có hướng giải quyết vì công trình xây dựng hộ nhà bà Biên đang gây thiệt hại cho nhà ở của gia đình chị.

Tiếp nhận thông tin vụ việc, UBND phường Gia Thụy dù đã có bốn lần tiến hành kiểm tra hiện trạng tại căn nhà của gia đình chị Thắm cũng như công trình xây dựng của bà Biên; thế nhưng đến nay sự việc vẫn chưa được giải quyết triệt để.

“Việc kiểm tra của chính quyền rất qua loa hời hợt, không xem xét cụ thể các vết nứt tại các vị trí trong nhà tôi. Họ cũng không ghi nhận vào biên bản kiểm tra mà chủ yếu là ghi nhận ý kiến hai bên và chỉ lưu video hình ảnh”, chị Thắm bức xúc. 

Cũng theo lời chị Thắm, vào ngày 12/4/2023, chị có tham gia buổi làm việc về sự việc này được tổ chức tại UBND phường Gia Thụy. Tại buổi làm việc này, chị Thắm mới được biết trong hồ sơ xây dựng của gia đình bà Biên có 1 Bản cam kết để trống ngày, chỉ điền tháng 3/2023. Bản cam kết này cũng chỉ có chữ ký của bà Biên và ông Năm – Tổ trưởng tổ dân phố 11; hoàn toàn không có chữ ký đồng thuận của vợ chồng chị Thắm.



Khu vực ngõ đi chung của nhiều hộ dân Tổ 11 phường Gia Thuỵ đã được gia đình bà Biên tự ý “hô biến” làm nơi tập kết nguyên vật liệu xây dựng, gia công sắt thép và luôn trong tình trạng vương vãi đầy xi măng, bụi bẩn.

Dù việc thi công xây dựng đã được hộ gia đình bà Biên đã khởi công từ ngày 15/3; nhưng phải đến gần 1 tháng sau đó – tại buổi làm việc ngày 12/4/2023, chị Thắm mới được một cán bộ UBND phường Gia Thuỵ hướng dẫn ký vào Bản cam kết giữa hai hộ gia đình. 

Chị Thắm khẳng định, kể từ khi khởi công xây dựng đến nay, công trình nhà bà Biên không dừng thi công bất kỳ một ngày nào, dù đã gây ảnh hưởng nặng nề đến căn nhà của gia đình chị. Công trình vẫn tiếp tục thi công ồ ạt, còn căn nhà của gia đình chị Thắm thì mỗi ngày lại xuất hiện thêm rất nhiều vết nứt mới, vết nứt cũ cũng vì thế mà lan to rộng hơn. 

“Tôi đã nhiều lần gọi điện, nhắn tin cho cán bộ phường, lãnh đạo phường Gia Thụy để phản ánh về sự việc. Tuy nhiên, sự việc không được giải quyết rõ ràng, nhà bà Biên vẫn tiếp tục được thi công, bất chấp mối nguy hiểm mà gia đình tôi đang phải đối mặt. Tôi mong chính quyền địa phương khẩn trương vào cuộc quyết liệt, tạm thời đình chỉ công trình, tổ chức giám định các vết nứt của gia đình tôi xem nguyên nhân đến từ đâu. Nếu có kết luận chỉ rõ đó là do nhà bà Biên gây ra thì họ phải bồi thường chính đáng cho gia đình tôi. Đồng thời, gia đình bà Biên phải có các biện pháp đảm bảo an toàn cho căn nhà của chúng tôi khi họ thi công”, chị Thắm nhấn mạnh.

Theo chị Thắm, dù công trình xây dựng của gia đình bà Biên đã gây ra thiệt hại nặng nề, thậm chí là tiềm ẩn mối nguy đối với tính mạng của gia đình nhà chị Thắm như vậy nhưng người phụ nữ này cùng người thân không những không có thiện chí giải quyết vụ việc mà còn có dấu hiệu xúc phạm, lăng mạ và chửi bới chị Thắm.


Theo phản ánh, công trình xây dựng nhà bà Biên trong quá trình thi công không đảm bảo các yêu cầu về bảo vệ môi trường; công trình chỉ bắt đầu được che chắn tạm bợ bằng một tấm bạt duy nhất kể từ ngày 27/4/2023, sau khi bị nhiều người dân bức xúc góp ý kiến.

Thi công “thần tốc”

Được biết, dù đã nhiều lần chị Thắm gửi đơn kêu cứu khẩn cấp tới các cấp chính quyền, chính quyền sở tại cũng đã nắm được thông tin, thế nhưng không hiểu vì lý do gì mà vụ việc vẫn không được giải quyết dứt điểm; công trình xây dựng của nhà bà Biên vẫn thi công cấp tập với tốc độ khẩn trương. 

Quá trình tìm hiểu cho thấy, theo Giấy phép xây dựng số 228/GPXD của UBND quận Long Biên cấp cho công trình xây dựng nhà ở riêng lẻ của bà Dương Kim Biên, thì công trình này có diện tích 68,8m2; số tầng là 4 tầng; với chiều cao công trình là trên 14,2m.

Ghi nhận thực tế tại thời điểm ngày 28/4/2023, công trình xây dựng của gia đình bà Biên đã xây tới tầng thứ 4; và vẫn đang tiếp tục thi công “chồng thêm tầng” nữa.

Theo phản ánh của người dân sinh sống tại khu vực, ngoài việc gây nứt và sụt lún căn nhà của gia đình chị Thắm; công trình xây dựng của bà Biên trong quá trình thi công cũng không đảm bảo các yêu cầu về bảo vệ môi trường.  Cụ thể, khu vực ngõ đi chung của nhiều hộ dân nơi đây đã được gia đình bà Biên tự ý “hô biến” thành nơi tập kết nguyên vật liệu xây dựng, gia công sắt thép.

Công trình này cũng không hề được che chắn cẩn thận khiến bụi bay mù mịt, gạch vữa rơi tự do trên các tầng xuống ngõ đi chung, tiềm ẩn nguy hiểm. Công trình chỉ bắt đầu được che chắn tạm bợ bằng một tấm bạt duy nhất từ ngày 27/4/2023 - khi gia đình chị Thắm cũng như nhiều người dân sinh sống trong ngõ bức xúc góp ý kiến. 


Hiện tại, công trình nhà bà Biên đang được xây dựng “thần tốc”, và tiếp tục thi công “chồng thêm tầng” nữa.

Bà Trần Thị Kim Hoa (Tổ phó Tổ dân phố số 11, phường Gia Thụy) cho biết: “Khi nhà bà Biên xây dựng thì họ đã chiếm dụng hết toàn bộ phần ngõ trước cửa nhà chị Thắm cũng như ngõ đi chung của cả khu để làm nơi tập kết vật liệu xây dựng, gây khó khăn cho người dân đi lại. Tôi cũng là người được mời đến chứng kiến buổi kiểm tra, ghi nhận nhà chị Thắm bị nứt, lún khi gia đình bà Biên xây dựng. Thời điểm đó, gia đình bà Biên cũng không hề che chắn công trình, khiến gạch vữa rơi xuống dưới ngõ đi chung rất bẩn và nguy hiểm. Ở địa phương, chúng tôi chỉ mong muốn chính quyền nhanh chóng vào cuộc giải quyết thỏa đáng cho hai bên gia đình. Trước mắt, tôi thấy phải đình chỉ công trình, tìm ra nguyên nhân rạn nứt nhà của chị Thắm để đảm bảo an toàn cho gia đình họ”. 

Không giấu được sự bức xúc của mình, ông Phạm Văn Vinh (Tổ 11 phường Gia Thuỵ) cho hay: “Khi công trình này thi công gia đình họ cũng không hề nói gì với các hộ dân chúng tôi sống ở đây. Ngõ hiện tại ngày nào cũng đầy cát, xi măng, bụi bẩn. Tôi đã nhiều lần nói với bà Biên về việc hàng ngày khi làm xong phải quét dọn sạch sẽ nhưng bà ấy đều gật đầu để đấy rồi lờ đi. Ngõ chúng tôi đông trẻ con, họ xây dựng mà những ngày đầu không hề che chắn, gạch, vữa rơi xuống có khả năng gây nguy hiểm cho các cháu. Chỉ có từ hôm qua (ngày 27/4/2023 - PV) họ mới chắn cái bạt tạm bợ như vậy thôi”. 

PV
Theo Tạp chí điện tử Kinh tế công nghệ