Thứ bảy, 20/04/2024 | 05:05
RSS

Quân đội thông tin chính thức vụ nổ kho đạn Lữ đoàn 273

Thứ năm, 11/01/2018, 11:36 (GMT+7)

Liên quan đến vụ nổ kho đạn Lữ đoàn 273, Đại tá Nguyễn Văn Hậu, Chủ nhiệm chính trị Quân đoàn 3 đã thông tin chính thức về vụ việc, khẳng định không có người thương vong.

Quân đội thông tin chính thức vụ nổ kho đạn Lữ đoàn 273
Quân đội thông tin chính thức vụ nổ kho đạn Lữ đoàn 273. Ảnh PLO

Sáng 11/1, Đại tá Nguyễn Văn Hậu, Chủ nhiệm chính trị Quân đoàn 3 cho biết liên quan đến vụ nổ lớn ở Lữ đoàn đoàn Tăng thiết giáp 273 (Quân đoàn 3), đến nay xác định không có thương vong về người, theo pháp luật TP. HCM. 

Theo Đại tá Hậu, vụ nổ xảy ra vào khoảng 22 giờ ngày 10/1, sau khi nhận được báo cáo của chỉ huy Lữ đoàn thì Thủ trưởng Bộ Tư lệnh quân đoàn 3 đã phối hợp với UBND tỉnh và các cơ quan chức năng của tỉnh để phối hợp giải quyết. Bộ tư lệnh quân đoàn cùng lãnh đạo huyện Đắk Đoa, Bộ chỉ huy quan sự tỉnh Gia Lai đã kịp thời thông báo cho nhân dân và bộ đội sơ tán.

“Đạn nổ trong kho. Hiện nguyên nhân vụ nổ thì đang tiếp tục theo dõi, tìm hiểu. Việc này cần phải có thời gian”, Đại tá Hậu nhấn mạnh.

Trong diễn biến liên quan, ông Lê Viết Phẩm - Chủ tịch UBND huyện Đăk Đoa (Gia Lai) cho biết vụ nổ xảy ra ở xa khu dân cư nên không gây thiệt hại về người. Sau khi xảy ra sự việc, dù giữa khuya nhưng ông Phẩm cho biết vẫn đến hiện trường để chỉ đạo xử lý vụ việc, theo Trí thức trẻ. 

Quân đội thông tin chính thức vụ nổ kho đạn Lữ đoàn 273
Hiện trường nơi xảy ra vụ nổ tại kho đạn của Lữ đoàn 273. Ảnh Trí thức trẻ. 

Chủ tich xã K'Dang Ngô Thanh Tùng cho biết, doanh trại quân đội cách nhà dân gần nhất khoảng 3km, có tường bao quanh kiên cố.  "Vụ nổ xảy ra trong khoảng 1 giờ, từ 22h đến 23h trong doanh trại, các mảnh đạn không bay ra ngoài nên không gây thiệt hại về người và tài sản của nhân dân", ông Tùng thông tin.

Theo một người dân ở thôn Hà Lòng 2, xã K'Dang, khoảng 22h khi cả gia đình đang say giấc thì nghe tiếng nổ vang trời. Mọi người thức dậy định thần thì đoán nơi xảy ra nổ là doanh trại Lữ đoàn tăng thiết giáp 273 cách nhà khoảng 3km.

"Lúc đó tôi thấy ngôi nhà bị rung lắc dữ dội như đang xảy ra động đất. Cả gia đình hô hoán chạy ra đường. Ra ngoài thì thấy nhiều hàng xóm cũng đã ở đây, mọi người gom đồ đạc, tài sản tháo chạy", bà Thu - người dân ở thôn Hà Lòng 2 kể.

Hiện nguyên nhân vụ nổ đang được tiếp tục điều tra. 

Hạo Nhiên (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN