Thứ bảy, 20/04/2024 | 02:50
RSS

Quảng Trị: 16 học sinh bị lũ cô lập giữa vùng núi vẫn an toàn

Thứ tư, 21/10/2020, 06:48 (GMT+7)

Chiều 20/10, thông tin từ thầy giáo Nguyễn Đình Sâm, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Hướng Sơn, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị cho biết, 16 học sinh đang mắc kẹt tại trường vẫn an toàn.

Báo Nông nghiệp Việt Nam đưa tin, nước lũ dâng cao cuốn trôi nhiều cầu trên tuyến đường vào trung tâm xã Hướng Sơn khiến 16 học sinh ở Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Hướng Sơn không thể về nhà.

Đây là những em học sinh nội trú từ lớp 6 – 9, chủ yếu là con em đồng bào dân tộc Bru - Vân kiều ở bản Cát và Trĩa, cách trường xa nhất hơn 25km bị mắc kẹt tại trường, không thể về nhà vì nước lũ dâng cao. Gia đình các em cũng không thể tiếp tế vì tuyến đường xuyên qua rừng lên trung tâm xã đang bị cắt đứt do mưa lũ.

"Dù các em là học sinh bán trú, tiêu chuẩn chỉ 596.000/tháng nhưng nhà trường vẫn thực hiện chế độ nội trú để tạo điều kiện cho các em sinh hoạt, học tập nên kinh phí rất khó khăn. Trước việc thời tiết đang diễn biến xấu nên chúng tôi đã yêu cầu các em ở lại trường để đảm bảo an toàn tính mạng", thầy Sâm cho hay.

Quảng Trị: 16 học sinh bị lũ cô lập giữa vùng núi vẫn an toàn
16 học sinh ở Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Hướng Sơn bị nước lũ cô lập. Ảnh: NNVN

Hiện nay do tuyến đường từ trung tâm xã Hướng Phùng vào xã Hướng Sơn bị cắt đứt nên dù gạo đang đủ ăn nhưng các loại thực phẩm như mỳ tôm, cá hộp, cá khô… chỉ đủ dùng thêm tối đa 1 tuần nữa. Hiện nay nhà trường đang chờ thời tiết tạnh mưa để lội qua suối tiếp tế thức ăn, nước uống cho các em.

Trước đó, Quảng Trị cũng đã giải cứu hàng chục giáo viên, học sinh mắc kẹt trong ngôi trường bị nước vây. Lúc 13 giờ ngày 16/10, trao đổi với Thanh Niên, ông Nguyễn Thế Nhân, Hiệu trưởng trường THCS Phan Đình Phùng (TP.Đông Hà, Quảng Trị) xác nhận với báo Thanh Niên toàn bộ giáo viên và học sinh của nhà trường đã được giải cứu ra khỏi khuôn viên của ngôi trường.

Theo ông Nhân, sáng cùng ngày ,mưa lớn đổ xuống địa bàn TP.Đông Hà, gây ngập lụt quanh khu vực trường. Đến khoảng 10 giờ 15 phút thấy tình hình phức tạp, nước lên quá nhanh nên Ban Giám hiệu đã cho phép học sinh nghỉ học tiết cuối để về nhà.

Tuy nhiên, khoảng 1 giờ đồng hồ sau, trong trường còn hơn 30 học sinh và 12 giáo viên vẫn chưa ra ngoài, trong khi nước ở con đường ngay trước cổng trường đã ngập ngang ngực. “Tình huống nguy cấp nên nhà trường đã điện thoại báo cho lực lượng chức năng nhờ giải cứu”, ông Nhân nói.

Theo đó, lực lượng Phòng Cảnh cát PCCC và cứu hộ cứu nạn (Công an tỉnh Quảng Trị) đã điều xe, thuyền hơi và hàng chục cán bộ chiến sĩ tức tốc đến hiện trường, giải cứu toàn bộ số giáo viên và học sinh này ra ngoài. Đội Cảnh sát giao thông (Công an TP.Đông Hà) cũng sớm có mặt để điều tiết giao thông.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN