Thứ năm, 28/03/2024 | 18:23
RSS

Quá khứ nghiện ma túy, nghiện sex của tay chơi bậc nhất Anh quốc

Chủ nhật, 03/06/2018, 07:10 (GMT+7)

Chồng cũ của nữ ca sĩ Katy Perry từng bị chứng nghiện sex nặng và luôn bị ám ảnh bởi chuyện chăn gối.

Quá khứ nghiện sex của tay chơi bậc nhất Anh quốc
Russel Grand ra mắt tự truyện kể về chứng nghiện sex của mình

Nam diễn viên hài nổi tiếng người Anh – Russel Grand là một trong số những nghệ sỹ nổi tiếng hiếm hoi trên thế giới dám “dũng cảm” thừa nhận căn bệnh nghiện sex của mình.

Trước đó, Russel đúng nghĩa là một tay chơi gái có hạng với danh sách dài dằng dặc những ngôi sao nữ từng “qua tay” mình như Britney Spears, Kate Moss hay Lindsay Lohan cùng hàng loạt những thành tích “bất bại” trong chuyện giường chiếu. Anh thậm chí từng 3 năm liên tiếp được tạp chí The Sun của Anh phong tặng danh hiệu "Dân chơi của năm".

Quá khứ nghiện sex của tay chơi bậc nhất Anh quốc
Russel cho biết, anh từng chỉ có đam mê với "đàn bà và chiếc giường"

Russel từng trải lòng trên tạp chí US Weekly:  "Khi bắt đầu biết về tình dục ở tuổi thiếu niên, tôi đã trở nên ám ảnh với sex, phụ nữ và phim đen. Lúc đó tôi không thoải mái với cơ thể (béo mập) của mình, bởi vậy vấn đề của tôi xoay quanh phim khiêu dâm và đồ ăn.

Sau đó tôi chuyển sang dùng ma túy từ năm 16 đến 19 tuổi. Tôi giảm cân và chuyển từ ngoại ô vào thành phố sống. Phụ nữ ở đó vô cùng hấp dẫn khiến tôi phát điên. Thói nghiện sex đã quay trở lại. Nó càng tồi tệ hơn khi tôi đã cai rượu và ma túy thành công.

Tôi nhớ thời gian kinh khủng đó kéo dài từ 5 đến 10 năm. May mắn tôi là người chuẩn men và chỉ đam mê những phụ nữ trưởng thành chứ không có những thú vui quái đản. Đây là điều rất may khi bạn bị nghiện sex".

Quá khứ nghiện sex của tay chơi bậc nhất Anh quốc
Russel thừa nhận rằng, nghiện sex chỉ khiến anh thêm cô đơn và mất mát

Russel cho biết, trong khoảng thời gian trước khi cai nghiện sex, anh luôn luôn bị thôi thúc với chuyện tình dục và ham muốn của anh chỉ xoay quanh có 2 thứ là “đàn bà và chiếc giường”.

Thậm chí, danh hài 42 tuổi còn từng khiến khán giả bàng hoàng khi thú nhận, đỉnh cao của anh là từng qua đêm với 9 người phụ nữ cùng lúc mà tất cả trong số này đều là những cô nàng “qua đường”. Mặc dù được vây quanh bởi vô vàn cô gái trẻ đẹp, Russel chưa bao giờ cảm thấy đủ với chuyện gối chăn.

Tuy nhiên, Russel cũng thừa nhận rằng, chứng nghiện sex và nghiện rượu, ma túy không khiến anh hạnh phúc hơn mà chỉ có mất mát và cô đơn: “Hút thuốc quá nhiều, uống rượu quá nhiều, dùng cocaine, ma túy mạnh và xem quá nhiều phim khiêu dâm - đó thực sự là những khoảnh khắc kinh khủng và cô đơn nhất. Tôi từng dẫn chương trình ở MTV, từng có một show trên radio nhưng tất cả đều đã mất. Bạn bè rời bỏ tôi. Những người bạn gái cũng bỏ tôi đi. Tôi đã rất sợ hãi".


Russel và Katy Perry từng có cuộc hôn nhân kéo dài 14 tháng

Sau đó, nhờ sự giúp đỡ và động viên của bạn bè, Russel đã đi cai nghiện ma túy và tiếp tục cai nghiện sex trong suốt một khoảng thời gian dài.

Sau khi cai nghiện thành công, năm 2009, anh gặp nữ ca sĩ nổi tiếng Katy Perry tại Lễ trao giải video Music Awards diễn ra ở New York. Hai người tổ chức đám cưới tại Ấn Độ không lâu sau đó.

Russel từng kể rằng, Katy đã vô cùng sốc khi lần đầu tiên nghe chồng kể về thói quen phóng túng tình dục trước kia: “Katy đã rất bàng hoàng nhưng cô ấy là một người cứng cỏi”. Anh cũng cho biết, Katy là người phụ nữ đầu tiên anh yêu thật lòng và là người có thể khiến anh từ bỏ mong muốn được sống một cuộc sống tự do tự tại để tiến tới hôn nhân.

“Thật khó khăn để quen và ở cùng một người suốt cả ngày. Không thể tin là tôi đã làm được”, anh nói. Tuy nhiên, mối quan hệ vợ chồng giữa hai người cũng chỉ kéo dài vỏn vẹn 14 tháng.

Quá khứ nghiện sex của tay chơi bậc nhất Anh quốc
Cuộc sống hiện tại của Russel bên người vợ thứ hai và con gái 

Hiện tại, Russel đã hoàn toàn thoát khỏi chứng nghiện sex và nghiện ma túy. Anh đang có cuộc sống hạnh phúc bên người vợ thứ hai là một blogger nổi tiếng.

Hai người sinh con gái đầu lòng năm 2016 và sự kiện này đã hoàn toàn khiến Russel lột xác: "Làm bố đã giúp tôi nhận ra rằng, những nhu cầu của bản thân tôi không còn quan trọng nữa mà tất cả những gì tôi cần làm là vì cô con gái bé bỏng".

Xem thêm: Chồng cũ Katy Perry trải lòng về những năm tháng nghiện

 

 

Thảo Nguyên
Dân Việt