Thứ năm, 25/04/2024 | 07:00
RSS

Phút giành giật sự sống cho bé trai bị 2 thanh sắt đâm thủng tim

Thứ sáu, 28/10/2016, 00:00 (GMT+7)

Bé trai 3 tuổi nhập viện trong tình trạng bị 2 thanh sắt bờ rào đâm xuyên từ sau ra trước ngực gây thủng tim, phổi sau khi rơi từ trên cao xuống.

Trao đổi với báo Thanh Niên, Giáo sư Nguyễn Đức Công, Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất (TPHCM), cho biết nơi này vừa tiếp nhận, cứu sống thành công bé trai H.V.N.M (3 tuổi) do bị rơi từ trên cao xuống và bị 2 thanh sắt bờ rào đâm xuyên từ sau ra trước ngực gây thủng tim, phổi. Hiện bệnh nhi đã tỉnh, tuy vẫn thở ô xy nhưng đã bé trai được chuyển viện sang Bệnh viện Nhi đồng 1 để điều trị.

Ngửi mùi lạ, hàng chục công nhân nhập viện cấp cứu

Bé trai bị thanh sắt đâm xuyên ngực vì rơi từ trên cao xuống. Ảnh minh họa

Trước đó vào tối 26/10, bệnh nhi chơi ngoài hành lang lầu 2 thì bị rơi xuống, lưng cắm vào hai thanh sắt nên gia đình đưa vào Bệnh viện Thống Nhất cấp cứu. Nhận định chuyển viện thì bệnh nhi sẽ tử vong nên các bác sĩ đã đưa bé vào phòng mổ gây mê, cầm máu và gọi hỗ trợ từ bác sĩ Đào Trung Hiếu, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1 - một phẫu thuật viên nhiều kinh nghiệm về nhi.

Kết quả mở ngực cho thấy tim bệnh nhi bị thanh sắt đâm thủng, máu đang chảy, phổi phải thủng, phổi trái bị rách gây xẹp, gây tràn khí màng phổi. Các bác sĩ đã khâu các vết thương cầm máu và đặt ống dẫn lưu dịch ra ngoài. Đến gần 0h ngày 27/10, ca mổ cho bé trai rơi từ trên cao xuống mới xong.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu tiên xảy ra trường hợp trẻ nhỏ rơi từ nhà cao tầng xuống đất gây thương tích nghiêm trọng hoặc thậm chí là tử vong. Chỉ cách đây vài ngày, một bé gái 4 tuổi đi ra cửa sổ của căn hộ tại một tòa cao ốc mới xây ở phường Ghềng Ráng, TP Qui Nhơn, sau đó rơi từ tầng 8 xuống ban công tầng 2 của tòa cao ốc và qua đời.

Tòa chung cư nơi bé T. rơi từ trên cao xuống và tử vong

Tòa chung cư nơi bé T. rơi từ trên cao xuống và tử vong. Ảnh Tuổi Trẻ

Cụ thể, vào chiều ngày 23/10, đông đảo người thân và hàng xóm đến viếng và chia buồn với gia đình bé gái N.N.B.T (4 tuổi) tại nhà nội của em ở phường Đống Đa, TP Qui Nhơn, Bình Định. Bé T. bị tử vong do rơi từ cửa sổ tầng 8 xuống ban công tầng 2 vào sáng cùng ngày tại một tòa cao ốc mới được xây dựng ở phường Ghềng Ráng, TP Qui Nhơn.

Theo thông tin ban đầu trên báo Tuổi Trẻ, bố mẹ em T. vừa mới mua một căn hộ tại tầng 8 của tòa cao ốc này. Khoảng 7h sáng ngày 23/10, trong lúc bố đi làm sớm còn mẹ thì bận đi mua cháo cho bé nên không có người trông coi bé T.  Bé T. đi ra cửa sổ của căn hộ, sau đó rơi từ trên cao xuống ban công tầng 2 của tòa cao ốc và qua đời.

 

Minh Thùy (t/h)
Theo Đời Sống Plus