Thứ năm, 28/03/2024 | 22:19
RSS

Phùng Khánh Linh The Voice: Tôi muốn làm một nghệ sỹ đa năng!

Thứ hai, 26/03/2018, 11:54 (GMT+7)

Rời bệ phóng The Voice, trải qua biến cố gia đình lớn, từng đi hát tại phòng trà với mức cát-xê rất thấp, Phùng Khánh Linh từng bước khẳng định bản thân và muốn mình trở thành một nghệ sỹ đa năng.

Sở hữu một giọng ca đầy nội lực, chất giọng ấn tượng, có chút khàn lạ đã khiến cho cả 4 vị giám khảo cùng nhấn nút quay ghế lại, Phùng Khánh Linh được đánh giá là một trong những thí sinh xuất sắc nhất của The Voice 2015. Đây cũng là cuộc thi âm nhạc lớn đầu tiên Khánh Linh được tham gia và thử sức.

Rời khỏi cuộc thi, nhận được rất nhiều tình cảm của khán giả, Khánh Linh đã có được những hành trang cơ bản trên con đường nghệ thuật. Cô cũng cho hay, The Voice 2015 đã mở cửa cho Khánh Linh chạm vào ước mơ ca hát của bản thân.

Sau đó, cô đã kết hợp với nhạc sĩ Phạm Toàn Thắng – một trong những “hit – maker” cho ra mắt ca khúc “Cô gái nhỏ và anh”. Phạm Toàn Thắng từng khẳng định:”Nếu không phải là Phùng Khánh Linh hát thì tôi sẽ cất bài này đi chứ không đưa cho ca sĩ nào khác cả". Liền ngay sau đó, Phùng Khánh Linh cùng với nhạc sĩ Nhạc Của Trang cho ra đời ca khúc “Hãy bảo nắng về đi” và được chọn làm nhạc phim “Cô gái đến từ hôm qua”.

Tuy chưa thực sự tạo ra một dấu ấn lớn trên thị trường âm nhạc Việt Nam nhưng Phùng Khánh Linh vẫn rất hạnh phúc với những ca khúc của mình. Bởi lẽ: "Bản thân Linh không quá mong mỏi rằng mình phải có hit. Linh hát và ra sản phẩm vì đam mê, vì fans, vì những người cảm nhận và yêu ca khúc Linh hát".

Những tưởng bệ phóng The Voice cùng những thành tựu đáng kể mà cô bé tự ti Phùng Khánh Linh gặt hái được sẽ khiến con đường nghệ thuật của cô trở nên xuôi chèo mát mái hơn. Nhưng không, biến cố lớn về kinh tế của gia đình khiến Linh phải vừa học vừa làm để đỡ đần cha mẹ. Đây cũng là quãng thời gian khó khăn nhất mà nhiều lần nữ ca sỹ định buông xuôi, chấp nhận giã từ mơ ước của bản thân.

“Mình đã phải xin hát ở các quán cafe, phòng trà tại Hà Nội với mức castxe rất thấp. Nhiều đêm mình tự hỏi bản thân: Liệu con đường này khó khăn đến thế? Liệu có theo đuổi được nghề ca hát?

Xuất phát điểm và nền tảng của bản thân mình lại khó khăn hơn người khác rất nhiều. Đó là không được học nhạc chuyên nghiệp ở trường. Nên nhiều lần mình đã có suy nghĩ bỏ nghề ca hát. Nhưng sau đó, đam mê lớn quá mình không đi ngược với con tim được"- Phùng Khánh Linh ngậm ngùi nói.

Quyết định Nam tiến liều lĩnh, Phùng Khánh Linh mở một shop kinh doanh phụ kiện tại TP. HCM. Trong khi người ta kiếm tiền để mưu sinh thì Phùng Khánh Linh lại kiếm tiền làm nhạc, kiếm tiền nuôi dưỡng ước mơ và theo đuổi đam mê. Chính vì vậy, nên dù khó khăn, vất vả đến mấy, cô cũng "cắn răng" mạnh mẽ vượt qua.

“Khoảng thời gian mới vào TP. HCM mọi thứ đều bỡ ngỡ và khó khăn. Một mình đi thuê nhà, một mình mở cửa hàng kinh doanh, sau đó phải trau dồi bản thân để phát triển sự nghiệp. Nhớ nhà rất nhiều nhưng luôn phải động viên bản thân cố gắng. Xa gia đình và xa những người thân thương, cảm xúc khó tả lắm, vừa nhớ vừa thuương, vừa tủi vừa buồn vì không có ai bên cạnh” Khành Linh nhớ lại.


MV Hôm nay tôi buồn.

Cũng chính vì những cảm xúc này mà "Hôm nay tôi buồn" được thai nghén và ra đời. Thành công ngoài mong đợi, ca khúc đốn tim người nghe ngay từ những phút giây đầu tiên.

“Linh vô cùng bất ngờ không nghĩ mọi người lại yêu quý ca khúc của mình nhiều như vậy. Hằng ngày, Linh nhận được rất nhiều tin nhắn, lời chia sẻ về “Hôm nay tôi buồn”. Đây là một động lực rất lớn để Linh có thể tiếp tục gửi đến khán giả nhiều sản phẩm âm nhạc mới trong thời gian tới”- Khánh Linh nói.

Chia sẻ về dự định trong tương lai, Phùng Khánh Linh cho hay, cô đang cố gắng trở thành một nghệ sĩ đa di năng: vừa biết hát, vừa viết nhạc, biết nhiếp ảnh và biết cả biết kinh doanh. 

Nữ ca sỹ cũng hy vọng, những sản phẩm âm nhạc tới của mình sẽ tiếp tục được khán giả đón nhận và ủng hộ.

Bảo Trâm
Theo Đời sống Plus/GĐVN