Thứ sáu, 26/04/2024 | 22:55
RSS

Phát hiện bé sơ sinh dây rốn vẫn nối liền với người mẹ đã tử vong

Thứ ba, 25/12/2018, 07:28 (GMT+7)

Thai phụ treo cổ tự tử, em bé sơ sinh vẫn còn dây rốn lơ lửng nối với người mẹ là vụ việc xót xa mới được phát hiện ở Ấn Độ.

Sự việc xảy ra vào sáng ngày 20/12 tại một ngôi nhà ở thị trấn Katni, bang Madhya Pradesh, Ấn Độ. Một người đàn ông đã gọi điện tới dịch vụ cấp cứu thông báo rằng vợ mình đã treo cổ tự tử khi đang mang thai.

Khi cảnh sát tới nơi, họ chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng. Một người phụ nữ treo cổ tự vẫn và em bé sơ sinh vẫn còn dây rốn dính liền với cơ thể người mẹ cũng đang lơ lửng. Ngay lập tức, cảnh sát và nhân viên y tế đã cắt dây rốn cho em bé, đặt em lên một tấm vải để ủ ấm rồi nhanh chóng đưa tới bệnh viện cấp cứu.

Phát hiện bé sơ sinh bơ vơ, dây rốn vẫn nối liền với người mẹ đã tự tử
Hiện trường vụ việc. Ảnh: DailyMail

Em bé sau đó được đưa tới bệnh viện Katni trong tình trạng nguy kịch, thân nhiệt hạ thấp và khó thở. Bác sĩ Sk Sharma cho biết, họ đã cố gắng hết sức nhưng cơ hội sống sót của bé rất mong manh. Cuối cùng, sau 32 giờ chữa trị, đứa trẻ đã trút hơi thở cuối cùng vào lúc 17h30 ngày 21/12.

“Tôi thật sự rất buồn. Dù đã cố gắng hết sức nhưng chúng tôi vẫn không thể cứu sống đứa trẻ. Giá như chúng tôi có thông tin về vụ tự tử sớm hơn. Chúng tôi đã hành động ngay khi tới nơi nhưng vẫn không thay đổi được gì”, chị Sahni chia sẻ.

Cảnh sát xác định thai phụ tự tử trên là chị Laxmi Thakur, 36 tuổi. Hiện vẫn chưa rõ người phụ nữ này tự tử lúc mấy giờ và đứa trẻ ra đời khi nào. Bác sĩ sản khoa Anshu Jindal nói rằng, việc sinh nở đã xảy ra trước khi chị Laxmi qua đời. Cảnh sát đang tiếp tục điều tra nguyên nhân khiến thai phụ này tự tử.


Xem thêm: Đối đầu ô tô, cặp đôi phượt thủ suýt mất mạng trên đường trở về

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN