Thứ ba, 17/09/2024 | 01:58
RSS

Paris rực rỡ khai màn Olympic: Bữa tiệc nghệ thuật ven sông Seine đầy màu sắc

Thứ bảy, 27/07/2024, 16:31 (GMT+7)

Sông Seine đêm hôm qua (rạng sáng ngày 27/7) không chỉ là một dòng sông, mà là một sân khấu khổng lồ trải dài hơn 6km.

Dưới cơn mưa như trút nước, Paris đã chính thức khai màn Thế vận hội Olympic 2024 bằng một buổi lễ khai mạc hoành tráng và độc đáo chưa từng có. Không phải trong một sân vận động kín mít, mà ngay trên dòng sông Seine thơ mộng, hàng trăm chiếc thuyền chở các vận động viên từ khắp nơi trên thế giới đã diễu hành qua những cây cầu lịch sử, dưới ánh đèn rực rỡ và tiếng hò reo của hàng trăm nghìn khán giả.

Paris rực rỡ khai màn Olympic: Bữa tiệc nghệ thuật ven sông Seine đầy màu sắc
Một buổi biểu diễn khiêu vũ, nhạc sống và nhào lộn diễn ra dọc theo hơn 6km sông Seine. Ảnh: Johanna Säll/Bildbyrån/Rex/Shutterstock
 
Sông Seine đêm hôm qua (rạng sáng ngày 27/7) không chỉ là một dòng sông, mà là một sân khấu khổng lồ trải dài hơn 6km, từ cầu Pont d'Austerlitz đến chân tháp Eiffel biểu tượng. Trên "sân khấu" đặc biệt này, những màn trình diễn nghệ thuật độc đáo đã lần lượt diễn ra, mang đến cho người xem một bữa tiệc âm thanh và ánh sáng mãn nhãn.
 
Mở màn cho đêm diễn là nữ hoàng nhạc pop Lady Gaga. Xuất hiện từ một cầu thang vàng lộng lẫy bên bờ sông, Lady Gaga đã khuấy động không khí bằng một màn trình diễn cabaret sôi động và đầy màu sắc, gợi nhớ đến những năm tháng hoàng kim của âm nhạc Pháp.
Lady Gaga hát ở cầu Sully. Ảnh: Aris Messinis/AFP/Getty Images
 
Tiếp nối Lady Gaga là Aya Nakamura, nữ ca sĩ nhạc pop người Pháp gốc Mali đang được yêu thích trên toàn thế giới. Trên cây cầu Pont des Arts, Nakamura đã có một màn kết hợp độc đáo với Đội Cận vệ Cộng hòa Pháp. Giọng hát mạnh mẽ của cô hòa quyện với tiếng trống quân đội và âm nhạc của huyền thoại Charles Aznavour đã tạo nên một không gian âm nhạc vừa hiện đại, vừa đậm chất truyền thống Pháp.
Aya Nakamura hát tại khai mạc Olympic 2024. Ảnh: Pixel8000
 
Sự xuất hiện của Nakamura tại lễ khai mạc Olympic đã đánh dấu một chiến thắng quan trọng trong cuộc chiến chống phân biệt chủng tộc. Trước đó, cô đã phải đối mặt với nhiều chỉ trích từ một số người cực hữu cho rằng cô không đủ "Pháp" để đại diện cho đất nước tại sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh.
 
Paris đã làm nên lịch sử khi trở thành thành phố đầu tiên tổ chức lễ khai mạc Olympic ngoài trời, ngay trên dòng sông Seine thơ mộng. Thay vì diễu hành quanh sân vận động như thường lệ, các vận động viên đã lên thuyền, biến dòng sông thành một sàn diễn độc đáo.
Màn trình diễn thời trang độc đáo ngay trên sông Seine. Ảnh: The Guardian.
 
Tuy nhiên, con đường đến với buổi lễ không hề trải hoa hồng. Những cuộc tấn công phá hoại vào hệ thống tàu cao tốc TGV trước giờ G đã khiến giao thông trên cả nước rối loạn. Và như một thử thách cuối cùng, cơn mưa tầm tã kéo dài suốt buổi lễ đã biến Paris thành một "Venice của phương Bắc".
 
Nhưng không gì có thể ngăn cản tinh thần Olympic và sự sáng tạo của người Pháp. Đạo diễn trẻ Thomas Jolly, người đã thai nghén nên ý tưởng táo bạo này, chia sẻ rằng anh muốn tạo ra một buổi lễ không chỉ đẹp mắt mà còn chạm đến "những giá trị nhân văn sâu sắc nhất".
Nữ kỵ sĩ Floriane Issert mang lá cờ Olympic vào Trocadero. Ảnh: Martin Divíšek/EPA
 
Buổi lễ bắt đầu với hình ảnh 6.800 vận động viên được đưa bằng xe buýt từ Làng Olympic đến cầu Pont d'Austerlitz, nơi họ lên thuyền dưới sự bảo vệ của quân đội Pháp. Đoàn Hy Lạp, như thường lệ, là những người mở màn cho cuộc diễu hành trên sông, tiếp theo là đội tuyển Olympic của người tị nạn và các quốc gia khác. Đoàn Ukraine đã nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt từ khán giả hai bên bờ sông.
 
Dòng sông Seine đêm ấy đã trở thành một bức tranh sống động, tái hiện những hình ảnh đặc trưng của nước Pháp. Một người phụ nữ trong chiếc váy được trang trí bằng những chiếc bánh sừng bò dẫn đầu một đoàn người đầy màu sắc tiến về phía những vũ công can-can trong trang phục hồng rực rỡ. Những điệu nhảy can-can truyền thống, kết thúc bằng động tác xoạc chân bên bờ sông, đã khiến không khí buổi lễ thêm phần sôi động.
 
Thị trưởng Paris, Anne Hidalgo, đã không tiếc lời khen ngợi cho buổi lễ khai mạc độc đáo này. Bà gọi đó là một buổi lễ "vui tươi, sáng tạo và không quá ngoan ngoãn", một sự kết hợp hoàn hảo giữa truyền thống và hiện đại, giữa nghệ thuật và thể thao.
 
Mưa lớn không thể ngăn cản sự nhiệt huyết của các nghệ sĩ và khán giả. Hàng trăm vũ công đã biểu diễn những điệu nhảy sôi động dưới màn mưa như trút, tạo nên một khung cảnh vừa lãng mạn, vừa ấn tượng. Các nghệ sĩ xiếc đã thể hiện những màn nhào lộn mạo hiểm trên những cây cầu bắc qua sông Seine, trong khi ban nhạc death metal Gojira khuấy động không khí bằng những giai điệu mạnh mẽ và ánh lửa bùng cháy.

Lúc này, Celine Dion xuất hiện lộng lẫy như một nữ thần ngay giữa ngọn tháp Eiffel - biểu tượng của Paris. Ảnh: IG.
 
Ngọn lửa Olympic, biểu tượng của hòa bình và tinh thần thể thao, đã được thắp sáng trên đỉnh tháp Eiffel, đánh dấu sự khởi đầu của Thế vận hội Olympic Paris 2024. Buổi lễ khai mạc đã kết thúc bằng màn trình diễn đầy cảm xúc của Celine Dion với ca khúc "Hymn to Love" của Edith Piaf, để lại trong lòng khán giả những ấn tượng khó phai.
 
Ánh sáng tại tháp Eiffel hoà quyện với giọng hát của Celine Dion. Ảnh: CNN.
 
Trải qua hơn 2 năm điều tri căn bệnh quái ác, giọng ca huyền thoại Celine Dion vẫn "đỉnh" như xưa, và màn trình diễn của cô thực sự là một khoảnh khắc đáng nhớ trong đêm khai mạc Olympic Paris. Giữa màn mưa tầm tã, giọng hát đầy nội lực và cảm xúc của Celine Dion vang lên, sưởi ấm trái tim hàng triệu người xem trên khắp thế giới. Tiếng hát của cô như hòa quyện với ánh sáng rực rỡ của tháp Eiffel, tạo nên một khung cảnh vừa lãng mạn, vừa hùng vĩ.
 
Theo truyền thông quốc tế Celine Dion đã được trả 2 triệu USD cho tiết mục biểu diễn tại Olympic Paris 2024.
Khai mạc Olympic 2024 được đánh giá là buổi lễ thành công. Ảnh: Olympic Paris 2024.
 
Mặc dù gặp phải một số khó khăn về thời tiết và an ninh, lễ khai mạc Olympic Paris 2024 vẫn được đánh giá là một thành công lớn. Nó đã thể hiện được sự sáng tạo, tinh thần đổi mới và khát khao vươn lên của nước Pháp, đồng thời mang đến cho thế giới một thông điệp về hòa bình, đoàn kết và tình yêu thể thao.
Việt Phương (Theo The Guardian, CNN, Reuters)
Theo Báo Dân Việt