Thứ sáu, 26/04/2024 | 14:48
RSS

Ông bố địu con nhặt rác mưu sinh: Bắt 3 con nhặt tôm thuê lấy tiền hút hít

Chủ nhật, 25/12/2016, 07:36 (GMT+7)

Những ngày qua, câu chuyện ông bố đêm đêm địu con đi nhặt rác mưu sinh đã lấy nước mắt nhiều người. Tuy nhiên, sự thật về câu chuyện này lại không như mọi người vẫn nghĩ.

Bắt con đi nhặt tôm thuê ở chợ để lấy tiền hút hít

Trước đó, báo chí đã đăng tải thông tin về trường hợp anh Đào Đức Khiêm (SN 1990) ngày ngày phải địu con đi nhặt rác trên khắp đường phố ở Hà Nội khiến nhiều người thương xót.

Tuy nhiên qua xác minh của Đời Sống Plus, thực chất câu chuyện trên chỉ là một màn kịch do ông bố này tạo dựng lên để lấy tình thương của mọi người với mục đích kiếm tiền ăn chơi, hút hít ma túy.

ông bố địu con nhặt rác 11

Chuyện ông bố địu con đi nhặt rác ở Hà Nội từng lấy nước mắt của nhiều người

Theo đó, khi PV đem câu chuyện về người cha địu con nhặt rác mưu sinh đang gây sốt cộng đồng mạng đến hỏi người dân ở nơi mà anh Đào Đức Khiêm sông, mọi người đều bức xúc vạch mặt trò lừa bịp của ông bố này.

Trao đổi với Đời Sống Plus, bà H. (sinh sống đằng sau khu cợ cá Long Biên) cho biết: "Ban ngày Khiêm mặc quần jeans, áo phông, đi xe máy Wave cũ kỹ màu đỏ lượn hết phố nọ sang phố kia, lô đề thành thần, bia ngày vài chai. Đêm đến, Khiêm lại sang khu chợ Đồng Xuân gửi xe rồi lấy xe đạp địu con đi nhặt rác".

“Có hôm đêm tối, Khiêm còn bắt 3 đứa nhỏ đi nhặt tôm thuê ở chợ, mỗi con 500 đồng để lấy tiền về hút hít. Với trường hợp này, thừa tiền không nên cho, cho phải thực tế, phải nhìn. Anh ta chỉ dựa hơi các con để lấy tiền từ thiên hạ mà thôi”, bà H. tức giận kể.

Ông bố địu con nhặt rác 22

Ông bố địu con đi nhặt rác Đào Đức Khiêm bị những người hàng xóm vạch mặt ăn chơi, lừa đảo

Khi PV hỏi trước kia gia cảnh nhà Khiêm giàu sang và có xe mui trần để đi, bà H. cười nói: “Mui trần ở đâu ra, toàn làm trò để lấy tiền. Trước cũng có nhà, nhưng bố mẹ Khiêm phải bán đi để trả nợ cho hắn rồi. Khi ông bố còn sống, hắn đối xử không ra gì. Có lần thấy Khiêm đang ăn cơm, ông cụ đi vào hỏi thì anh ta liền cất ngay bát cơm và chai bia đi rồi nói “Con làm gì có tiền”.

Không chỉ bà H. mà bà cụ ngồi bán nước gần đó cũng ngao ngán chia sẻ về trường hợp của Khiêm: “Ôi nhà tôi còn chẳng có sữa để uống mà nó đổ đi suốt ngày. Đúng là xã hội bây giờ dễ tin người, toàn nghe một phía. Nó thường gửi 2 con ở xóm trọ hoặc nhờ  mọi người trông giúp, rồi sau đó địu đứa con út đi nhặt rác buổi tối”.

Hai vợ chồng vẫn ở với nhau

Khi PV thắc mắc về việc liệu có phải người vợ của Khiêm đã bỏ đi từ lâu như những gì ông bố này từng kể, bà hàng nước cho hay: “Ai bảo bỏ nhau, hai vợ chồng họ vẫn sống với nhau đó. Hôm trước, tôi thấy cô vợ bế đứa con đi chơi thì chồng quát: “Xuất hiện ở đây để cho mọi người chửi à!”. Giờ không biết vợ Khiêm trốn đâu, có lẽ cô ấy không ra mặt để cho mấy bố con kiếm ăn đấy”.

Ông bố địu con nhặt rác 33

Đào Đức Khiêm chở các con trên chiếc xe máy mới mua

Trong khi đó, bà B. (ở xóm 3) cũng chia sẻ: “Điện thoại của cháu (PV) không xịn bằng điện thoại của Khiêm đâu, anh ta có mấy chiếc điện thoại liền. Hôm trước mọi người còn thấy Khiêm đi xe máy cũ, nay lại kiếm được được xe mới cứng. Bình thường anh ta vẫn ra đây mua 3 chai bia về uống. Như tôi đây còn có khi bữa ăn bữa nhịn, vợ chồng Khiêm sức dài vai rộng, khỏe mạnh hơn tôi nhiều mà người ta cứ mang cho ùn ùn. Nghĩ cũng đến lạ!”.

Trao đổi với Đời Sống Plus về trường hợp của Đào Đức Khiêm, ông Nguyễn Văn Bình (tổ trưởng tổ dân phố số 3, phường Phúc Xá - nơi Khiêm trọ) cho biết: "Hoàn cảnh của Khiêm không đến mức độ khó khăn như báo chí từng đưa tin. Khiêm là con người khỏe mạnh, không có bệnh tật ốm đau gì. Anh ta có tiền uống rượu bia thoải mái hơn nhiều người và đặc biệt là còn có tiền hút hít ma túy".

Ông bố địu con nhặt rác 44

Sáng đi xe máy ăn mặc bảnh bao, tối đến Khiêm lại mặc bộ đồ rách nát, đi xe đạp nhặt ve chai

Cũng theo ông Bình, hai vợ chồng Khiêm vẫn đang sống với nhau, thỉnh thoảng hàng xóm láng giềng có chứng kiến cảnh người chồng đánh vợ.

"Việc hai vợ chồng nuôi 3 đứa con là chuyện bình thường, cái gì cần giúp thì mọi người nên giúp, còn không thì thôi. Sự thật không phải như lời Khiêm kể, báo chí cần phải đăng tải những thông tin tích cực và thực tế để mọi người trên mạng xã hội hiểu về trường hợp này, tránh bị lợi dụng lòng tốt" - ông Bình nói thêm.

Về vấn đề này, một cảnh sát khu vực quản lý nhân khẩu ở tổ 3 cũng khẳng định: “Đến thời điểm hiện nay, cả gia đình Khiêm gồm vợ chồng, con cái vẫn thuê trọ ở đây”.

(Còn nữa)

Quỳnh An
Theo Đời sống Plus