Thứ sáu, 26/04/2024 | 02:33
RSS

Ô tô lao xuống vực ở đèo Mã Pì Lèng khiến 3 người tử vong

Thứ sáu, 19/11/2021, 11:30 (GMT+7)

Đang lưu thông trên Quốc lộ 4C khi đến khu vực đèo Mã Pì Lèng, ô tô mất lái lao xuống vực khiến 3 người chết, 1 người bị thương.

Ô tô mất lái lao xuống vực ở đèo Mã Pì Lèng khiến 3 người tử vong

Hiện trường vụ tai nạn giao thông khiến 3 người tử vong. (Ảnh: Báo NLĐ)

Theo nguồn báo Lao động, thông tin từ xã Pả Vi (Mèo Vạc), có 1 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra vào khoảng 23 giờ 35 phút tối 18/11 tại km 158+090 Quốc lộ 4C, thuộc thôn Mã Pì Lèng.

Cụ thể, chiếc ô tô gặp nạn mang BKS 23A052.27 do lái xe Bế Ngọc Đ. (SN 1972, trú tại thị trấn Đồng Văn) điều khiển, lưu thông theo hướng từ huyện Đồng Văn sang Mèo Vạc. Khi đến đoạn gần điểm dừng chân ngắm cảnh Panorama thì ô tô bất ngờ bị mất lái lao xuống vực sâu khoảng 200m.  

Thông tin trên báo Doanh nghiệp và Tiếp thị, sáng 19/11, ông Thào Minh Sơn - Chủ tịch UBND xã Pả Vi (huyện Mèo Vạc, Hà Giang) đã xác nhận vụ tai nạn nghiêm trọng trên xảy ra trên địa bàn đêm qua. Tại hiện trường, ô tô bị hư hỏng nặng, có 3 người thiệt mạng và 1 người tình trạng nguy kịch.

Cụ thể, các nạn nhân tử vong được xác định gồm tài xế Bế Ngọc Đ.; Lâu Thị M. (24 tuổi trú tại tổ 7, thị trấn Đồng Văn); Nguyễn Văn D. (25 tuổi, quê ở thị trấn Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, tạm trú tại thị trấn Đồng Văn). Người bị thương nặng đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Văn là Nguyễn Văn H. (trú tại tổ 1, thị trấn Đồng Văn).

Sau khi xảy ra vụ việc, cơ quan chức năng huyện Mèo Vạc đã khẩn trương phối hợp các lực lượng chức năng của tỉnh điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Ông Sơn cho biết thêm, hiện nay, đoạn đường đi qua khu vực đèo Mã Pì Lèng thường xuyên xuất hiện sương mù, đường trươn trượt, các phương tiện lưu thông qua đây cần thực hiện đúng các quy định về đảm bảo an toàn giao thông, tránh tai nạn đáng tiếc xảy ra.

Hiện các đơn vị chức năng đang tích cực khám nghiệm hiện trường, đưa thi thể nạn nhân ra ngoài. Theo dự kiến, trong trưa nay sẽ đưa các nạn nhân ra khỏi hiện trường.

H.N
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại