Thứ sáu, 29/03/2024 | 17:32
RSS

Nước mắt muộn màng của người đàn bà vướng vòng lao lý vì giúp trai lạ

Thứ hai, 05/12/2016, 20:53 (GMT+7)

Nhận lời vận chuyển ma túy cho một người đàn ông lạ mặt, người đàn bà có chồng đang bị tạm giam, con nhỏ mới 3 tuổi bỗng vướng vào lao lý.

Theo những tin tức mới nhất trên báo VOV, ngày 5/12, Tòa án nhân dân Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Phan Thị Xuân (37 tuổi, ngụ tại Ứng Hòa, Hà Nội) vì hành vi Vận chuyển ma túy trái phép. So với những nữ tội phạm sừng sỏ khác, hoàn cảnh của người đàn bà không may vướng vòng tù tội này khá éo le.

Phan Thị Xuân bật khóc nức nở sau khi nghe tòa tuyên án tù cho tội vận chuyển ma túy

Phan Thị Xuân bật khóc nức nở sau khi nghe tòa tuyên án tù cho tội vận chuyển ma túy. Ảnh VietNamNet

Xuân có chồng đang phải thi hành án tại nhà tù Ninh Khánh (Ninh Bình) và một con thơ mới 3 tuổi. Qua mạng xã hội Xuân quen biết với một người đàn ông quê Điện Biên có tên T. Sáng 20/4, Xuân đi từ Hà Nội đến Điện Biên bằng máy bay để được gặp bạn trai.

 Tuy nhiên khi đến nơi, vì không gặp được T. mà Xuân đành tìm một nhà nghỉ ở tạm trong lúc chờ đón xe về Hà Nội. Chiều cùng ngày, Xuân bất ngờ một người đàn ông lạ mặt trên đường đi tìm nhà nghỉ. Người này tự giới thiệu mình cũng đang sinh sống ở Điện Biên, tên là Hà.

Sau phút trò chuyện ban đầu, Hà nhờ Xuân xách hộ một gói ma túy về Hà Nội với thù lao 5 triệu đồng. Xuân đồng ý và đến nhà nghỉ đã thuê để chờ Hà mang ma túy đến. Khoảng 17h30 chiều 24/10, Xuân trả phòng rồi xuống quốc lộ 6 để chờ Hà.

Chừng nửa tiếng sau, gã đàn ông chạy xe máy tới và đưa cho Xuân một chiếc túi nilon màu đỏ, bên trong là bịch ma túy được ngụy trang bên ngoài bằng hộp bánh. Hà dặn Xuân mang hàng về Hà Nội sẽ có người tới nhận. Trước khi chia tay, gã đưa cho Xuân số tiền thù lao đã hứa.

Sau đó, Xuân lên xe khách trở về Hà Nội. Đến khoảng 3h40 ngày 21/4/2016, Xuân xuống xe ở khu vực chợ Đinh Xuyên, thuộc xã Hòa Nam, Ứng Hòa, Hà Nội. Đúng lúc này, Xuân bị lực lượng chức năng ập tới kiểm tra, bắt quả tang đang vận chuyển ma túy trái phép.

Phan Thị Xuân bật khóc nức nở sau khi nghe tòa tuyên án tù cho tội vận chuyển ma túy

Dù không biết gì về Hà, Xuân vẫn đồng ý vận chuyển ma túy về Hà Nội. Ảnh minh họa

Theo đó, bên trong hộp bánh Hà nhờ Xuân mang về Hà Nội có 3 gói ma túy với tổng trọng lượng 696,106 gram. Qua điều tra, cơ quan chức năng xác minh đúng là Xuân và người đàn ông tên T. có quen biết từ tháng 2/2016.

Ngày 20/4, Xuân tìm đến Điện Biên để gặp T. nhưng anh này đang ở Mộc Châu (Sơn La) nên hẹn Xuân cứ ở lại chơi và chờ anh ta trở lại. Mọi chuyện diễn ra sau đó giữa Xuân và người đàn ông tên Hà, anh T. không hề hay biết gì.

Đáng nói, Xuân khai không biết gì về đối tượng nhờ vận chuyển ma túy ngoài cái tên Hà và chưa chắc đây đã là tên thật. Sau khi xem xét, hội đồng xét xử đã tuyên phạt Phan Thị Xuân án tù chung thân. Lúc này, người đàn bà này bỗng bật khóc nức nở, báo VietNamNet.

Tri Thu (t/h)
Theo Đời sống Plus