Thứ sáu, 19/04/2024 | 16:43
RSS

Nữ sinh viên bỏ con tại chùa cùng lá thư 'em phải đi lấy chồng'

Thứ năm, 04/07/2019, 10:54 (GMT+7)

“Vì điều kiện hoàn cảnh em cố giữ và nuôi bé Nguyễn Gia Hân nhưng gia đình bố mẹ anh ấy không nhận. Em còn phải đi lấy chồng không nuôi được cháu", nội dung lá thư người mẹ để lại.


Bé gái hồn nhiên nô đùa mà không hề hay biết đã bị mẹ bỏ rơi.

Ngày 3/7 trên mạng xã hội xôn xao hình ảnh một bé gái kháu khỉnh, đáng yêu bị mẹ bỏ rơi tại chùa Thích Đàm Tươi, xã Yên Bằng, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Do mới hơn 1 tuổi nên bé hồn nhiên vui chơi mà không biết rằng mình đã bị mẹ bỏ rơi kèm lá thư cùng một vài bộ quần áo.

Sau khi những hình ảnh về bé gái và lá thư được đăng tải trên mạng xã hội đã thu hút sự quan tâm của nhiều người. Ai cũng phẫn nộ trước hành vi bỏ rơi đứa con bé bỏng của người mẹ trẻ này. Một số người sau đó đã đặt vấn đề về việc nhận cháu bé để nuôi dưỡng.

Nam Định: Bé gái bị bỏ rơi tại chùa kèm lá thư
Lá thư người mẹ để lại.

Trong lá thư người mẹ để lại có nội dung, “Xin cho con! Nhà sư ạ, em sinh viên vì tin người nên em chót dại một lần rồi sinh ra bé đến nay. Vì điều kiện hoàn cảnh em cố giữ và nuôi bé Nguyễn Gia Hân nhưng gia đình bố mẹ anh ấy không nhận. Em còn phải đi lấy chồng không nuôi được cháu. Vậy em viết giấy này xin gửi cháu vào cửa chùa xin sư nuôi dưỡng”.

Theo nhà chùa, vào khoảng 14h30 chiều qua (3/7) có một cô gái trẻ khoảng 22 tuổi đưa bé gái vào chùa nhờ gửi để đi mua sữa cho con. Lúc đó sư thầy đang làm lễ trong chùa nghĩ người dân gửi bình thường nên nhận trông giúp. Thế nhưng, sau đó không thấy mẹ cháu bé đến nhận, nhà chùa kiểm tra túi đồ thì phát hiện lá thư mẹ cháu bé để lại cùng bộ quần áo của cháu bé.

Liên quan đến sự việc trên sáng ngày 4/7, trao đổi với PV, ông Vũ Mạnh Khởi, Trưởng Công an xã Yên Bằng (Ý Yên, Nam Định) xác nhận, vào khoảng 16h40 chiều ngày 3/7 đơn vị nhận được thông tin chùa Thích Đàm Tươi báo có tiếp nhận một cháu bé bị mẹ bỏ rơi.

Ông Khởi cho biết thêm, theo như lá thư người mẹ để lại thì cháu bé được hơn 1 tuổi, đang tập nói. Cháu bé rất hồn nhiên, đáng yêu. “Hôm qua cháu bé vẫn vô tư vui chơi ở sân nhà chùa. Nhìn cách cháu vui chơi tôi đoán được bé cũng được tiếp xúc nhiều với mọi người nên không tỏ ra xa lạ với ai. Cháu bé cũng hoàn toàn khoẻ mạnh”- ông Khởi thông tin.

Hiện tại bé Nguyễn Gia Hân vẫn đang được gửi tạm ở chùa nhờ các sư thầy chăm sóc, lực lượng công an đang rà soát trên địa bàn để xác định thân nhân cháu bé, trả lại cháu bé cho gia đình.

Nguyễn Long
Theo Đời sống Plus/GĐVN