Thứ sáu, 29/03/2024 | 18:24
RSS

Nữ du khách rơi tự do từ vách đá 162m khi đi tìm nhà vệ sinh trong đêm

Thứ hai, 05/08/2019, 16:48 (GMT+7)

Vụ việc hi hữu xảy ra tại vách đá Beachy Head, bờ biển phía nam gần thị trấn Eastbourne ở East Sussex (Vương quốc Anh).

Faye Reed (22 tuổi) chỉ kịp hét lên thất thanh trước khi hụt chân và rơi thẳng xuống vách đá cheo leo Beachy Head ở East Sussex. Trước đó, cô đã cùng bạn bè đến đây du ngoạn. Gia đình của Faye đau đớn tột độ vì tấn thảm kịch này đã cướp mất mạng sống của con gái. Thi thể của cô gái trẻ dưới chân vách đá được trực thăng của cảnh sát tìm thấy vào rạng sáng ngày 25/3.

Charmane Dixon và Nicole Davies, bạn của Faye, cho biết họ cùng nhau đi chơi trên chiếc xe do Rayan Kalhei cầm lái. Lúc ấy, cả nhóm đã uống ít rượu gin và vodka, Faye bèn đề nghị Kalhei dừng xe để chờ mọi người đi vệ sinh.

Charmane nói: “Sau khi ra khỏi xe, ba chúng tôi bắt đầu lần mò đi tìm nơi có thể “hành sự” được. Hôm đó trời rất tối. Faye đang đi trước mặt tôi, đột nhiên tôi nghe thấy một tiếng thét kinh hoàng, khi định thần nhìn lại thì cô ấy biến mất rồi”.

Kalhei vẫn ngồi đợi trong xe, chẳng hề hay biết về sự cố thương tâm này. Đến khi Nicole hốt hoảng chạy đến báo tin, anh mới ngỡ ngàng trước cái chết quá đột ngột của cô bạn cùng nhóm. Khi cảnh sát đến hiện trường, cả nhóm đang đi vòng quanh và gọi to tên Faye trong tuyệt vọng.

Nữ du khách rơi tự do từ vách đá 162m khi đi tìm nhà vệ sinh trong đêm
Vách đá nơi cô gái ngã xuống. Ảnh: Getty

Tài xế Kalhei khi ấy đang đợi ở trong xe kể rằng tín hiệu đầu tiên giúp anh nhận ra đã có chuyện không hay là Nicole hốt hoảng chạy về xe kể lại sự việc. Ngay sau đó, cảnh sát đã tiếp cận hiện trường để tìm kiếm nạn nhân.

Điều tra viên Chris Milner nói rằng nơi cô gái tìm nhà vệ sinh chỉ có một thảm cỏ ngắn giữa vách đá và đoạn đường. Đầu giờ ngày 25/3 cảnh sát cùng lực lượng tuần duyên bờ biển mới tìm thấy thi thể Faye nằm dưới chân vách đá. Báo cáo khám nghiệm cho biết Faye chỉ uống một chút rượu vào đêm đó và không bị say.

Ông Trevor Reed, cha của nạn nhân cùng bạn bè và người thân đều vô cùng đau lòng trước cái chết của con gái. Ông nói: "Được làm cha của Faye là một niềm vinh dự và tự hào. Con bé là một cô gái xinh đẹp, nó là niềm vui của tôi.

Dù có nhiều bạn bè nhưng nó luôn dành thời gian tới thăm tôi. Nó đã ghé qua vào đêm trước khi đi chơi cùng bạn bè". Sau quá trình điều tra, vụ việc khép lại với kết quả cuối cùng là nạn nhân bị ngã chết do tai nạn.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN