Thứ sáu, 29/03/2024 | 00:22
RSS

Niềm đam mê không ngờ của nàng hoa khôi xinh đẹp ở HV An ninh

Thứ ba, 11/04/2017, 21:19 (GMT+7)

Nguyễn Trần Linh Chi được lòng dân mạng bởi vừa xinh đẹp, học giỏi lại còn đam mê môn thể thao phái mạnh.

Sau Tú Linh, Nguyễn Trần Linh Chi trở thành fan môn thể thao vua, nhưng điều đặc biệt là cô dành niềm yêu thích của mình cho tất cả các đội bóng. Mới đây, vượt qua tất cả các thí sinh khác, Linh Chi giành ngôi vị “Hoa khôi sân cỏ C500” của Học viện An ninh nhân dân năm 2017.

Hiện tại, Linh Chi đang là sinh viên năm hai, chuyên ngành Ngôn ngữ Trung Quốc của Học viện An ninh nhân dân. Với vẻ xinh đẹp và dễ thương, nữ học viên sinh năm 1997 đến từ Hà Tĩnh nhận được sự yêu mến của sinh viên trong trường cũng như cộng đồng mạng.

Trở thành "Hoa khôi sân cỏ C500" chỉ là sự tình cờ

- Sau khi dành được ngôi vị “Hoa khôi sân cỏ C500”, cuộc sống của bạn thay đổi như thế nào?

- Sau khi dành ngôi vị này cuộc sống của mình cũng không thay đổi quá nhiều, đi xung quanh khuôn viên trường mọi người nhận ra mình nhiều hơn, nhưng dù như thế nào hiện tại mình luôn đặt việc học lên hàng đầu để thực hiện ước mơ bảo vệ tổ quốc.

Hoa khôi sân cỏ C5001

Linh Chi có đam mê đặc biệt đối với môn thể thao vua

Còn cuộc thi này, ban đầu mình tham gia chỉ để trải nghiệm và có thêm kỉ niệm đẹp trong thời sinh viên chứ không ngờ mình lại giành giải cao.

- Ai là người đã đưa bạn đến với môn thể thao vua? Và bạn thích đội bóng nào nhất?

- Mình tự tìm đến với nó, bởi trái bóng tròn lăn trên sân cỏ rất có sức hút đối với mình. Trong trường, phong trào thể dục thể thao diễn ra rất sôi nổi, không chỉ có con trai mà con gái cũng mê bóng đá

Cuộc thi “Hoa khôi sân cỏ C500” là nơi để những người có cùng sở thích giao lưu, học hỏi. Còn đội bóng yêu thích, mình không thích một đội nào cả, chỉ cần là môn thể thao này thì mình sẽ xem.

Hoa khôi sân cỏ C5002

Linh Chi mong muốn trong thời gian gần nhất được tham gia hoạt động tình nguyện

- Ngoài bóng đá, bạn còn có sở thích nào khác không?

- Mình rất thích hát và nhảy dân vũ, tham gia các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Mình rất mong muốn trong tương lai có cơ hội được tham gia những hoạt động như vậy.

Là con gái nên mình cũng có sở thích “bánh bèo” như đi dạo phố và ăn vặt, nghe nhạc và đi du lịch.

"Hoa khôi sân cỏ C500" có đam mê mãnh liệt với ngôn ngữ

- Bạn học giỏi ngoại ngữ và từng đạt nhiều giải trong cuộc thi tiếng Anh, vậy tại sao bạn lại chọn học ở ngành Ngôn ngữ Trung Quốc?

- Mình là người thích khám phá điều mới lạ và lại có đam mê mãnh liệt với ngôn ngữ nên mình chọn tiếng Trung là ngôn ngữ thứ hai mình theo đuổi.

Hoa khôi sân cỏ C5003

Linh Chi đang theo học chuyên ngành Ngôn ngữ Trung Quốc tại C500

- Học giỏi ngoại ngữ đâu phải ai cũng có thể giỏi được, bạn có thể chia sẻ một chút bí quyết cho mọi người?

- Thực ra tôi cũng không có bí quyết gì đâu! Tôi thường xuyên luyện kĩ năng nghe và nói có thể giúp nâng cao kỹ năng giao tiếp còn làm bài tập để trau dồi cho ngữ pháp của mình.

Một khi đã xác định học hay làm một điều gì mình cần có mục tiêu và cố gắng để đạt được nó, trong quá trình đó cần phải có quyết tâm và nỗ lực không ngừng nghỉ.

Hoa khôi sân cỏ C5004

Hiện tại, Linh Chi chỉ muốn tập trung vào việc học. Nguồn: NVCC

- Trong quá trình học tập tại trường bạn có gặp phải khó khăn gì không?

- Mọi người thường cho rằng môi trường học tập trong ngành công an, quân đội rất khắc nghiệt và gian khổ nhưng bản thân mình cho rằng chính những thử thách đó đã tôi luyện cho bản thân mỗi học viên trở nên trưởng thành, bản lĩnh hơn.

Không những thế bọn mình còn được nhà trường và các thầy cô tạo rất nhiều thuận lợi để có điều kiện tốt nhất cho việc học tập, rèn luyện cũng như sinh hoạt hàng ngày.

Bên cạnh việc định hướng cho sinh viên tích cực học tập nhà trường cũng rất quan tâm đến việc phát triển kỹ năng mềm cho học viên, đẩy mạnh tính năng động sáng tạo của tuổi trẻ.

- Sở hữu khuôn mặt khả ái và nụ cười trong sáng bạn có dự định sẽ lấn sân vào showbiz hay không?

- Không đâu! Từ nhỏ mình đã ước mơ làm công an, mẹ luôn là hình mẫu lý tưởng mình hướng tới trong khi mẹ mình làm trong ngành bộ đội. Hơn nữa mình hát cũng không hay, không có chút vốn liếng nào để vào showbiz.

N.Q
Theo Đời sống Plus