Thứ sáu, 29/03/2024 | 00:31
RSS

Những tấm gương tuổi xế chiều chung tay chống dịch

Thứ hai, 13/04/2020, 11:38 (GMT+7)

Những tấm gương tuổi xế chiều chung tay chống dịch Covid-19 khiến ai nấy đều xúc động.

Những tấm gương tuổi xế chiều chung tay chống dịch

Những tấm gương tuổi xế chiều chung tay chống dịch. Cụ ông 97 tuổi ở tỉnh Hải Dương. Ảnh theo báo Hải Dương.

Diễn biến căng thẳng của dịch covid-19 thời gian vừa qua đã làm cuộc sống của nhân dân cả nước trở nên khó khăn hơn. Nhưng dù vậy, chúng ta vẫn đoàn kết chung tay cùng Đảng và Nhà nước đẩy lùi dịch bệnh từng ngày. Có những người dân dù đã đến tuổi gần đất xa trời vẫn muốn góp sức mình nhỏ bé, cứu giúp Tổ quốc khi cần.

Thông tin trên báo Vietnamnet, tỉnh Hải Dương vừa nhận món quà ủng hộ công tác chống dịch của cụ ông 97 tuổi. Đó là cụ ông Nguyễn Huy Na, trú tại xóm 1, thôn Thượng Đáp, xã Nam Hồng, huyện Nam Sách, Hải Dương. Dù đã tuổi cao sức yếu, nhưng trước tình hình kho khăn của đất nước, cụ vẫn chống gậy lên tận nơi, gửi tặng Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện 2 tấn gạo.

Nói về việc làm của mình, cụ Nguyễn Huy Na chia sẻ: “Của cho không bằng cách cho, nhà không xa UBND huyện là mấy, tôi muốn lên tận nơi để trao tặng tình cảm. Tuổi tôi già góp được như vậy, mong các bạn có tiềm lực sẽ phát huy nhiều hơn". Việc làm của cụ khiến chúng ta càng có thêm niềm tin vào một ngày không xa, Việt Nam sẽ chiến thắng bệnh dịch bởi những tấm lòng cao cả đùm bọc lấy nhau ấy vẫn luôn được phát huy bao đời.

Những tấm gương tuổi xế chiều chung tay chống dịch

Cụ bà 101 tuổi ủng hộ bộ đội biên phòng chống dịch. Ảnh theo báo Nghệ An.

Không chỉ có cụ ông Hải Dương nói trên, ở Hà Tĩnh, một cụ bà 101 tuổi cũng đã ủng hộ 2 tấn gạo cho tuyến đầu chống dịch. Đó là cụ Nguyễn Thị Tửu, ngụ tại số 31 đường Phan Đình Giót, phường Nam Hà. Cụ đã dùng số tiền tiết kiệm của mình, mua gạo ủng hộ Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Hà Tĩnh. Rồi ở Sài Gòn, một cụ ông cũng ủng hộ 2,5 tấn gạo cho những người vô gia cư bán vé số. Đó là ông Nguyễn Văn Giao, ngụ tại Q. Bình Thạnh, TP.HCM Ông chia gạo thành 200 phần, mỗi phần 10kg phát lần lượt cho mọi người. Theo báo Thanh niên, trước đó, ông đã chuyển 500kg gạo cho nhóm từ thiện Tâm Sen, Q.8 để tặng cho 50 người bán vé số trên địa bàn. Toàn bộ kinh phí mua gạo đều từ tiền túi của ông.

Tất cả những hình ảnh đẹp đẽ trên của các cụ già ở mọi miền Tổ quốc đã làm chúng ta có thêm niềm tin vào một Việt Nam sẽ chiến thắng Covid-19. Những hành động đó của các cụ đều được các cấp chính quyền biết tới và tuyên dương, nhân dân cả nước tung hô, ủng hộ.

Thanh Mai (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN