Chủ nhật, 28/04/2024 | 11:57
RSS

Nhói lòng tâm sự của cô giáo cùng hai con được nam sinh cứu sống

Thứ bảy, 10/02/2018, 13:57 (GMT+7)

Cô giáo cùng hai con được nam sinh cứu sống ở Thanh Hóa vẫn chưa hết day dứt: "Cả đêm tôi không ngủ vì ám ảnh. Vì cứu mình mà Hải mất đi nên tôi cảm thấy rất áy náy".

Nhói lòng tâm sự của cô giáo cùng hai con được nam sinh cứu sống
Nhói lòng tâm sự của cô giáo cùng hai con được nam sinh cứu sống. Ảnh Khám phá.

Đã 2 ngày trôi qua kể từ khi ba mẹ con chị Lê Thị Loan (giáo viên trường THCS Hải Châu, Tĩnh Gia, Thanh Hóa) được cứu sống khi đi thả cá chép tiễn ông Táo về trời nhưng đến hôm nay, chị Loan vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại thời khắc mẹ con chị bị dòng nước nhấn chìm và biết tin vì cứu mẹ con chị mà một cậu sinh viên đã tử vong.

Trong ngôi nhà nhỏ của gia đình, chị Loan liên tục lau nước mắt khi kể về buổi chiều đau thương, ngày mà em Hoàng Đức Hải dũng cảm cứu 3 mẹ con chị trên sông Ghép đến kiệt sức nên bị dòng nước nhấn chìm dẫn đến tử vong, theo báo Khám phá. 

Chị Loan kể lại rằng: “Trưa ngày 8/2, tôi cùng hai con gái (cháu lớn 14 tuổi, cháu nhỏ 9 tuổi -PV) đã cùng ra sông Ghép (cầu Ghép) thả cá chép ngày ông Táo về trời. Lúc thả xong, con gái nhỏ rửa chân thì bị trượt chân ngã xuống sông. Thấy vậy tôi cũng nhảy xuống cứu con, không may gặp phải xoáy nước nên hai mẹ con bị nhấn chìm. Con gái lớn của tôi thấy vậy cũng lao xuống để cứu mẹ và em.

Sự việc tiếp theo thế nào tôi không thể nhớ. Khi tỉnh táo tôi mới nghe được em Hải cứu sống. Cả đêm tôi không ngủ được vì ám ảnh. Vì cứu mình mà Hải mất mạng sống nên tôi cảm thấy vô cùng áy náy. Hai con gái của tôi hiện vẫn đang điều trị tại bệnh viện”.

Chị Loan cũng cho biết, sau khi sự việc xảy ra, gia đình chị cũng đã có mặt tại gia đình Hải để cùng lo hậu sự cho em. Sau đám tang gia đình chị sẽ nói chuyện với gia đình Hải.

Nhói lòng tâm sự của cô giáo cùng hai con được nam sinh cứu sống
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. Ảnh Vnexpress.

“Nguyện vọng của tôi là muốn xem Hải như người em ruột và sau này sẽ đi lại với gia đình em như họ hàng”, chị Loan bày tỏ.

Chiều ngày 9/2, chồng chị Loan cũng có mặt tại nhà nam sinh Hoàng Đức Hải để lo tang lễ cho Hải cũng chia sẻ rằng, vụ việc thương tâm trên không ai muốn xảy ra. Gia đình anh và gia đình Hải đều rất đau buồn.

Chồng chị Loan cũng bày tỏ lý do khó hiểu khi mà những năm trước chị Loan khi đi thả cá chỉ đứng trên cầu, năm nay lại xuống tận mép sông. "Sau khi vụ việc đau lòng xảy ra, gia đình tôi đã đến đây để tổ chức lễ tang cho cháu Hải, hai người con của tôi sau vụ việc cũng đang phải nhập viện cấp cứu. Đứa con út thì bị sặc nước và cát tràn vào miệng, con lớn thì bị thương nhẹ. Vợ tôi đang ở nhà, cô ấy rất sợ hãi, bàng hoàng", chồng chị Loan chia sẻ.

Trước đó, khoảng 12h30 ngày 8/2, chị Loan (giáo viên trường THCS xã Hải Châu, Tĩnh Gia, Thanh Hóa) cùng hai con nhỏ ra sông Ghép (đoạn cầu Ghép) thả cá. Do trượt chân, cả ba mẹ con bị đuối nước, Vnexpress đưa tin.

Thấy có người kêu cứu, em Hoàng Đức Hải (ở xã Hải Ninh, Tĩnh Gia) bơi ra cứu được mẹ con chị Loan vào bờ an toàn. Em sau đó kiệt sức do lạnh cóng nên bị nước cuốn đi.

Lực lượng cứu hộ Thanh Hóa đã điều hàng chục cán bộ cùng nhiều xuồng cao su, bình dưỡng khí, đồ lặn… đến hiện trường tìm kiếm nạn nhân. Do giá rét, nước sông Ghép lên cao khiến công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Sau ba giờ nỗ lực tìm kiếm, đến 16h thi thể nạn nhân được tìm thấy, đưa vào bờ bàn giao cho chính quyền địa phương và gia đình. Theo nhà chức trách, em Hoàng Đức Hải là sinh viên năm thứ tư của một trường đại học tại Hà Nội Em về nghỉ Tết thì xảy ra tai nạn.

Hạo Nhiên (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN