Thứ sáu, 29/03/2024 | 04:45
RSS

Nhảy xuống Hồ Tây vì sợ chốt 141, thanh niên suýt chết đuối

Thứ ba, 28/04/2020, 20:57 (GMT+7)

Theo thông tin ban đầu, vụ sợ chốt 141, người đàn ông sợ hãi nhảy xuống Hồ Tây xảy ra vào khoảng 16h ngày 28/4 tại khu vực quận Tây Hồ, TP Hà Nội.

Chiều 28/4, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip về một đối tượng xăm trổ vứt xe máy lại trên đường Lạc Long Quân rồi nhảy xuống Hồ Tây bỏ trốn. Được biết, vụ việc xảy ra khoảng 16h10 cùng ngày, trên khu vực đường Lạc Long Quân.

Vào thời điểm trên, Tổ công tác đặc biệt Y5/141 Công an TP Hà Nội đang làm nhiệm vụ thì phát hiện một người đàn ông điều khiển xe máy Liberty không biển kiểm soát di chuyển theo hướng về đường Bưởi đã ra tín hiệu dừng xe kiểm tra.

Nhảy xuống Hồ Tây vì sợ chốt 141, thanh niên suýt chết đuối
Người đàn ông được đưa lên. Ảnh: Báo Công Lý

Lúc này, khi nhìn thấy lực lượng cảnh sát đang làm nhiệm vụ, người này ngay lập tức bỏ xe máy, chạy đến khu vực hồ Tây rồi nhảy xuống để trốn. Tổ Y5 đã triển khai lực lượng truy bắt và vớt người đàn ông trên trong tình trạng suýt kiệt sức, chới với cách bờ hồ hàng chục mét.. Sự việc nhanh chóng thu hút sự chú ý của rất đông người dân đang lưu thông trên đường.

Tại chốt công tác, chiếc xe Liberty do người đàn ông này điều khiển bị phát hiện đã bị đục số khung, số máy và ổ khoá. Bước đầu làm rõ, người này tên là Đỗ Thành Trung (SN 1975, ở B16 Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội). Trung hiện là đối tượng lang thang, không nghề nghiệp, từng có 5 tiền án, tiền sự (4 án cướp, 1 án trộm).

Một cán bộ Tổ Y5 cho biết: "Qua đấu tranh tại chỗ, người đàn ông này cho hay khi nhìn thấy lực lượng Công an đã sợ quá nên nhảy xuống hồ trốn. Khi chúng tôi kiểm tra cũng không phát hiện chất cấm hay vũ khí gì. Hiện người đàn ông này đã được bàn giao cho Công an phường sở tại tiếp tục đấu tranh, làm rõ".

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN