Thứ ba, 16/04/2024 | 14:46
RSS

Nhân viên cây xăng 'nổi điên', tung liên hoàn cước vào vị khách không trả tiền

Thứ bảy, 26/05/2018, 14:33 (GMT+7)

Theo người quay clip, vụ việc này diễn ra ở cây xăng Lương Yên, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền clip nhân viên cây xăng vừa chửi vừa tung "liên hoàn đấm" gần vào người đàn ông áo trắng được cho là khách đến đổ xăng.

Theo đó, sau khi hành hung khách, nhân viên này hỏi: “Mày có trả không? B* mày đi xin mày à?” rồi nói tiếp: “Gọi công an đi” theo gợi ý của một người đứng gần đó.


Clip đầy đủ về vụ việc

Thấy nhân viên cây xăng kẹp cổ khách, một người đàn ông khác đã tới khuyên can. Lúc này, người khách đề nghị nhân viên bỏ tay ra khỏi cổ mình và tuyên bố chẳng cần gọi công an. Thế nhưng, nhân viên vẫn tiếp tục khống chế khách.

Cuối clip một người cho rằng vị khách kia say rượu.

nhân viên cây xăng
Theo người quay clip, vụ việc này diễn ra ở cây xăng Lương Yên, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Theo người quay clip, vụ việc này diễn ra ở cây xăng Lương Yên, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Nguyên nhân dẫn đến xô xát là do người khách đến đổ xăng cho xe máy xong nhưng không chịu trả tiền.

Ngay sau khi chia sẻ trên mạng xã hội, clip khiến nhiều người bức xúc. Có không ít ý kiến cho rằng, dù khách hàng định không trả tiền nhưng hành vi đánh người này của nhân viên cây xăng là không được.

Đáng nói, đây không phải là lần đầu tiên xảy ra xô xát tại cây xăng. Mới đây, tại Quảng Ninh xảy ra vụ khách đánh nhân viên cây xăng tóe máu mồm.

Theo đó, chiều ngày 11/5, anh Bùi Vinh Quang (quản lý cửa hàng xăng dầu km11 Minh Thành, thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh) và anh Nguyễn Văn Điệp (nhân viên bán xăng) vẫn chưa hết bàng hoàng vì hành vi côn đồ khi bị Phạm Đức Hưng (SN 1981, thường trú tại Yên Lập Tây, phường Minh Thành, thị xã Quảng Yên) hành hung vào chiều 10/5.

Theo anh Quang, sự việc xảy ra vào ca 1, lúc này Hưng điều khiển xe máy vào cột xăng E5 Ron 92 do anh Điệp đang bán. Lúc này, anh Điệp ra hiệu hỏi Hưng: “Anh đổ 30.000 xăng à”, Hưng gật đầu và đưa tờ 50.000 đồng. Tuy nhiên đến lúc anh Điệp trả lại 20.000 đồng thì Hưng chửi bới với lý do không bơm đủ 50.000 xăng.

Tiếp đó, Hưng lao tới hành hung anh Điệp kèm theo những lời chửi tục. Thấy nhân viên bị đánh, anh Quang chạy ra can ngăn và mời Hưng vào văn phòng để xin lỗi vì nhầm lẫn. Anh Quang vừa ra tới nơi thì bất ngờ bị Hưng quật ngã. Không dừng lại ở đó, Hưng yêu cầu anh Quang và Điệp vào trong phòng để nói chuyện.

Tại đây, Hưng bắt cả hai phải quỳ gối xin lỗi, rồi dùng cốc và ấm trà đập vào mặt anh Quang làm anh này rách mặt. Hai nhân viên cây xăng vùng chạy ra ngoài và gọi lực lượng công an thị xã Quảng Yên. Khi lực lượng công an tới, Hưng vẫn đuổi theo hai nhân viên cây xăng để tiếp tục đánh.

Trưởng công an thị xã Quảng Yên Hoàng Quốc Văn cho biết, ngay sau khi xảy ra sự việc, Hưng đã bị áp giải về trụ sở công an để làm việc. ''Sự việc đang được xác minh, đợi khi giám định thương tích của hai nhân viên cây xăng như thế nào sẽ có biện pháp xử lý - ông Văn nói.


Xem thêm: Đội trưởng Lương Xuân Trường: “Văn Đức là cầu thủ nguy hiểm nhất bên phía SLNA”

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN