Thứ sáu, 19/04/2024 | 07:39
RSS

Nhân chứng vụ xe Mercedes rơi xuống sông Hồng: 'Tôi bị ám ảnh đến mức mất ngủ'

Thứ hai, 05/11/2018, 15:38 (GMT+7)

Chứng chứng kiến chiếc xe Mercedes lao xuống sông Hồng, bà B. vẫn chưa rùng mình sợ hãi.

 Xe Mercedes lao xuống sông Hồng, nhân chứng kể lại sự việc
 Bà B. (bên phải) vẫn run rẩy khi kể lại sự việc.

Liên quan đến vụ tai nạn xe Mercedes lao qua thành cầu Chương Dương, rơi xuống sông Hồng khiến 2 nạn nhân tử vong, là người trực tiếp chứng kiến sự việc, bà Thạch Thị B. (SN 1956, ở quận Tây Hồ, Hà Nội) và con gái vẫn chưa hết bàng hoàng.

"Tôi là người đã chứng kiến giây phút chiếc xe lao xuống sông Hồng. Hình ảnh đó quá ám ảnh, đêm về tôi không tài nào chợp mắt nổi, cứ nhắm mắt lại thì hình ảnh chiếc xe Mercedes phóng vào lan can cầu Chương Dương lại hiện ra. Sau đó, tôi phải sử dụng thuốc ngủ mới có thể chợp mắt được", bà B. nhớ lại.

Bà B. cho biết, ngày 3/11, gia đình bà về quê Ninh Hiệp (Gia Lâm, Hà Nội) chơi. Chiều cùng ngày, ông Nguyễn Trí D. (SN 1951, chồng bà B.) điều khiển xe ô tô Renault Koleos chở bà B. cùng chị Thu T. (con gái bà B.) và con trai khoảng 1 tuổi về nhà ở Tây Hồ, Hà Nội

Đến khoảng 19h, xe về tới chân cầu Chương Dương, chồng bà giảm tốc độ, đi chậm di chuyển vào làn giữa dành cho ô tô. "Khi đó, tôi ngồi ghế sau, sát cửa xe bên phải thì thấy chiếc xe màu đen di chuyển bám sát sau xe nhà tôi. Chiếc xe này sau đó vượt lên từ bên phải khiến chồng tôi phanh khựng lại nhường đường", bà B. nói.

Những tưởng chiếc xe sẽ đi vào làn giữa, đi trước xe bà B. nhưng chiếc xe Mercedes lại bất ngờ bẻ lái sang phải di chuyển vào làn ngoài cầu Chương Dương (làn xe hỗn hợp).

Công tác lực lượng chức năng trục vớt chiếc xe
Lực lượng chức năng trục vớt chiếc xe từ dưới sông Hồng.

Khi mới vào cầu, xe Mercedes di chuyển chậm vì phương tiện phía trước nhiều. Tới gần giữa cầu, bà B. thấy xe Mercedes đang đi bình thường bỗng dưng tăng tốc độ chạy rất nhanh rồi đột ngột giảm tốc lại. 

Chị T. kể lại: "Thấy có điều bất thường nên tôi đã để ý. Bất chợt chiếc xe này tăng tốc phóng từ trái sang phải húc vào lan can cầu lao xuống sông. Sau tiếng rầm, tôi đã không thấy chiếc xe đâu nữa". Nhìn cảnh tượng hãi hùng đó, bà B. giật bắn người kêu lên: "Ô tô lao xuống sông rồi con gọi công an đi'. Bên ngoài, nhiều người cũng nhốn nháo, hoảng loạn.

"Lúc ấy tôi không còn tâm trí nữa, hai tay run lẩy bẩy. Mất một lúc tôi mới gọi điện được cho công an để báo sự việc", chị T. kể. Chị T. cũng cho biết, chiếc xe Mercedes không va chạm với phương tiện nào trên cầu Chương Dương trước khi lao vào lan can và rơi xuống sông.

Thời điểm chiếc Mercedes vượt lên trước xe bà B., phía trước có một xe chở rác. Tuy nhiên, khoảng cách đường vẫn đủ rộng để chiếc xe Mercedes có thể di chuyển vào làn giữa cầu Chương Dương nhưng tài xế chiếc xe Mercedes đã không làm như vậy.

Chiếc xe được vớt lên bờ
Chiếc xe hư hỏng nặng sau vụ tai nạn kinh hoàng.

Ngay trong tối 3/11, sau khi nhận được tin báo của chị T., lực lượng công an đã tới nhà gặp vợ chồng bà B. cùng chị T. để lấy thêm thông tin phục vụ công tác tìm kiếm nạn nhân và điều tra.

Sau nhiều giờ tìm kiếm, rạng sáng 4/11, lực lượng chức năng phát hiện chiếc xe Mercedes biển số 30E-868.36 ở dưới sông Hồng cách vị trí bị rơi khoảng 1km. Bên trong xe có 2 phụ nữ đã tử vong là chị Nguyễn Thị Thu H. (ở Hà Đông, Hà Nội) – chủ đăng ký xe Mercedes và chị Bùi Kim C. (21 tuổi, ở Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội).

Cao Nguyên
Theo Đời sống Plus/GĐVN