Thứ sáu, 29/03/2024 | 03:41
RSS

Nguyên nhân vụ container đâm xe khách biến dạng, 13 người thương vong ở Quảng Ngãi

Chủ nhật, 24/11/2019, 20:37 (GMT+7)

Trả lời VTC News, Đại tá Võ Văn Đãi (Trưởng Công an huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, sau khi khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng đã xác định nguyên nhân vụ việc.

Chiều 24/11, trả lời VTC News, Đại tá Võ Văn Đãi (Trưởng Công an huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, sau khi khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ tai nạn giao thông khiến 13 người thương vong là do tài xế xe khách chạy lấn đường.

"Khi phát hiện tài xế xe khách vượt ẩu, tài xế container chủ động đánh lái thì cả hai xe đâm mạnh vào nhau và chệch sang bên vệ đường. Thời điểm tai nạn xảy ra, xe khách chạy hướng Nam - Bắc, còn container kéo theo rơ moóc chạy chiều ngược lại", Đại tá Đãi nói.

Như VTC News đưa tin, khoảng 7h ngày 24/11, xe container mang BKS 51D 15145 kéo theo rơ moóc chạy hướng Bắc – Nam. Đến Km1078+900 (đường tránh thuộc xã Đức Phong, huyện Mộ Đức), container tông trực diện xe khách 16 chỗ mang BKS 51B 03727.

Nguyên nhân vụ container đâm xe khách biến dạng, 13 người thương vong ở Quảng Ngãi
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: VTC News

Cú tông mạnh tạo âm thanh vang trời khiến nhiều người đi đường hoảng hốt. Vụ tai nạn làm 3 người chết (trong đó có tài xế xe khách) và 10 người bị thương nặng. Ngoại trừ tài xế xe khách, các nạn nhân trong vụ tai nạn đều là nhà sư thuộc Giáo Hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Định.

Anh Nguyễn Minh Thư, người đầu tiên tiếp cận hiện trường vụ tai nạn và điện báo sự việc cho công an cho biết, thời điểm xảy ra tai nạn là sáng sớm. Đây là tuyến đường tránh QL 1A nên ít người qua lại.

“Tôi thấy tài xế xe khách tử vong kẹt cứng trong cabin, một sư thầy văng ra ngoài và tử vong. Nhiều người khác kẹt trong xe khách bị thương. Nhiều người đi đường dừng lại phá cửa kéo mọi người ra ngoài đưa đi cấp cứu", lời anh Thư.

Trong khi đó, sư cô Bình Yên (đi cùng đoàn với các sư thầy gặp nạn trên xe khách 16 chỗ) cho biết, sáng nay đoàn nhà sư đi dự lễ cúng theo lời mời của một trụ trì chùa ở huyện Sơn Tịnh (Quảng Ngãi).

"Chúng tôi chia làm hai xe, các sư thầy đi ôtô 16 chỗ phía trước, 3 sư cô chúng tôi đi ôtô 4 chỗ phía sau chứng kiến tai nạn hết bức bàng hoàng" - sư cô Bình Yên nói.

 

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN