Thứ bảy, 27/04/2024 | 07:06
RSS

Người phụ nữ truy đuổi tên cướp giật đến cùng và cái kết ấm lòng

Thứ sáu, 22/05/2020, 16:30 (GMT+7)

Bị một đôi vợ chồng giật túi xách, chị Ôn Bích Thu (SN 1973, ngụ phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TPHCM) quyết truy đuổi đến cùng và đã thành công.

Theo báo Công an TPHCM, khoảng 14 giờ chiều 21/5, chị Ôn Bích Thu (SN 1973, ngụ phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TPHCM) điều khiển xe máy lưu thông trong khu dân cư Bách Khoa (phường Phú Hữu, quận 9), bị Ngô Tấn Tài (SN 1993, ngụ phường Trường Thạnh, quận 9) điều khiển xe máy chở vợ Lê Kim Ngân (SN 1997, ngụ phường Cầu Ông Lãnh, quận 1) từ phía sau vượt lên cướp giật giỏ xách tẩu thoát về hướng đường Đỗ Xuân Hợp.

Chị Thu đuổi theo đến nút giao với đường Đỗ Xuân Hợp thì xe chị và xe của Tài va chạm với một xe ô tô nên cả hai xe điều bị té ngã. Nghe tiếng tri hô của nạn nhân, một người dân ở ven đường đã chạy đến bắt giữ được Ngân, riêng Tài đã chạy bộ tẩu thoát. Chị Thu bị thương nên được người dân đưa vào Bệnh viện quận 2 cấp cứu.

Nhận tin báo, Công an phường Phú Hữu và Đội cảnh sát hình sự Công an quận 9 đã cử ngay lực lượng đến hiện trường điều tra, truy bắt đối tượng. Đến chiều tối cùng ngày, lực lượng công an đã bắt được Tài khi đang lẩn trốn trong một tiệm game trên địa bàn phường Phú Hữu.

Qua đấu tranh, Tài đã thừa nhận hành vi cướp giật túi xách của chị Thu. Ngoài ra Tài còn thừa nhận là tác giả của một số vụ cướp giật tài sản khác trên địa bàn quận 9 và quận 2.

Người phụ nữ truy đuổi tên cướp giật đến cùng và cái kết ấm lòng
Chân dung đôi vợ chồng cướp giật Tài và Ngân. Ảnh: CAO

Tuy rằng chị Thu truy đuổi thành công cặp vợ chồng cướp giật nhưng đây là hành động nguy hiểm mà mọi người không nên làm theo. Tại quận 3 (TPHCM), đã từng có trường hợp vì truy đuổi theo tên cướp giật đồ của mình, một cô gái không làm chủ được tốc độ nên đâm vào thành cầu, tử vong.

Bởi vậy việc đầu tiên cần làm khi bị cướp giật là phải la to lên để được những người xung quanh hỗ trợ, giúp đỡ. Đa phần khi bị cướp giật, người dân sẽ có tâm lý hoảng loạn, nhiều người chỉ biết kêu “Ơ, ơ… cứu cứu”. Kêu cứu vậy sao người đi đường hiểu được! Phải ngắn gọn thôi, chỉ tay về phía tên cướp, la lên “Cướp, cướp! Áo vàng, đi xe SH, bắt lấy nó”, một lãnh đạo công an quận 3 (TPHCM) đưa ra lời khuyên. 

Thứ hai, thay vì đuổi theo, hãy nhanh chóng nhớ kỹ biển số xe, nhân dạng của kẻ cướp, ngay lập tức đến cơ quan công an gần nhất trình báo. Các thông tin cần nhớ như tên cướp đi xe gì, màu xe, nhân dạng mập hay ốm, tóc tai, cách ăn mặc; trên cơ thể có điểm gì nổi bật nhất (nốt ruồi to ở miệng, vết xăm hình rồng ở tay phải…. Có nhiều đối tượng đã có tiền án, tiền sự lưu trong hồ sơ lưu trữ của công an nên những chi tiết đắt giá ấy có thể giúp cơ quan công an sớm tìm ra kẻ gây án, hoàn trả tài sản cho người dân trước khi bị tẩu tán.

Điều vị lãnh đạo này muốn nhấn mạnh là hãy cố gắng đừng để mình trở thành nạn nhân của tội phạm trộm cắp, cướp giật. Rất nhiều thói quen nhỏ nhưng có thể giảm thiểu tình trạng này mà người dân cần nhớ: không nên vừa điều khiển xe vừa nghe điện thoại, không nên đeo nhiều trang sức khi ra đường... Khi xác định có đủ kỹ năng đuổi theo tên cướp, thì đồng thời phải hô to lên để được những người dân xung quanh hỗ trợ.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN