Thứ ba, 16/04/2024 | 11:45
RSS

Người nhà bị hại gào khóc, kẻ giết 5 người lạnh lùng tại tòa

Thứ hai, 09/07/2018, 10:29 (GMT+7)

Tại phiên xử Nguyễn Hữu Tình gây ra thảm án giết 5 người ở Sài Gòn, khi người nhà bị hại gào khóc thì kẻ sát nhân vẫn cười khẩy tại tòa.

Người nhà bị hại gào khóc, kẻ giết 5 người cười khẩy trước tòa.
Người nhà bị hại gào khóc, kẻ giết 5 người cười khẩy trước tòa. 

Sáng 9/7, TAND TP.HCM đưa bị cáo Nguyễn Hữu Tình (18 tuổi, quê An Giang) ra xét xử tội Giết người và Cướp tài sản. Nạn nhân vụ án là 5 người trong gia đình ông Mai Xuân Chinh (ngụ phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân). 

Có mặt tại tòa lúc 7h30, chị và em gái của ông Chinh bật khóc. "Đau xót lắm", bà Hường, chị của ông Chinh nghẹn ngào nói với phóng viên Tri thức trực tuyến. 

Sau đó khoảng 30 phút, cáo Nguyễn Hữu Tình được áp giải đến tòa. Người nhà nạn nhân không ngừng gào khóc, toan chạy theo bị cáo. Khuôn mặt Tình không biểu lộ cảm xúc.

Theo ghi nhận của phóng viên, 8h15, Tình được đưa vào phòng xử án. Bị cáo tỏ ra bình thản, có lúc còn cười khẩy. 

Tình không nhờ người bào chữa nhưng do bị truy tố khung hình phạt cao nhất là tử hình nên theo quy định của pháp luật HĐXX đã mời luật sư Phạm Trần Huy tham gia bào chữa cho bị cáo này.

Theo cáo trạng, từ tháng 1/2009, ông Chinh cùng vợ là chị Mai Thị Hồng (37 tuổi) và 3 người con nhỏ sinh sống tại quận Bình Tân. Đến tháng 8/2017, ông Chinh nhận Nguyễn Hữu Tình vào làm thuê tại xưởng gia công sản phẩm inox, Trí thức trẻ đưa tin.

Tình được bao ăn ở tại nhà gia chủ với mức lương 4,5 triệu mỗi tháng. Do anh ta làm việc không hiệu quả, hay chơi game và say xỉn nên thường bị chị Hồng la mắng, định cho nghỉ việc.

Khoảng đầu tháng 2 các nhân viên khác về quê nghỉ Tết, chỉ còn Tình ở lại với gia đình chủ. Tối 12/2 (27 Tết), Tình nghe vợ chồng ông Chinh nói mình "lười, ngủ nhiều" khiến hắn tức giận.

Đến rạng sáng hôm sau, Tình làm rơi viên bi sắt xuống sàn nhà gây tiếng động lớn, bà Hồng la mắng. Hắn lập tức lấy dao đâm nhiều nhát vào ngực bà chủ, đẩy nạn nhân ngã xuống sàn.

Nghe thấy tiếng vợ la hét, ông Chinh chạy ra thì Tình xông đến đâm tới tấp. Phát hiện tiếng khóc của 3 đứa con chủ nhà, Tình lần lượt xuống tay... Ba nạn nhân này gồm bé trai 13 tuổi, 2 bé gái chỉ  mới 11 tuổi và 6 tuổi. 

Sau khi gây án, Tình mở tủ lạnh lấy nước uống, lấy dao giọt trái cây ăn. Biết trong két sắt nhà nạn nhân có nhiều tiền và tài sản có giá trị, Tình tìm cách mở nhưng không được. Nam thanh niên lục khắp nhà, lấy chiếc xe máy và nhiều tài sản, tổng trị giá khoảng 18,5 triệu đồng.

Ngày 30 tết (16/2), hàng chục trinh sát được triển khai theo nhiều hướng để vây bắt Nguyễn Hữu Tình. Chiều cùng ngày, hung thủ bị bắt giữ khi đang ăn nhậu tại nhà bạn tại huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.


Xem thêm: Sự thật hai cô gái bị chém chết trên cầu ở Hưng Yên

Hạo Nhiên (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN