Thứ năm, 25/04/2024 | 07:39
RSS

Người hùng 20 năm mới xuất hiện, phá vỡ 'lời nguyền' thua penalty cho tuyển Anh

Thứ tư, 04/07/2018, 07:20 (GMT+7)

Từ xưa đến nay, loạt đấu súng cân não luôn là cơn ác mộng của người Anh. World Cup là nơi chứng kiến mọi thế hệ cầu thủ tiền nhiệm của xứ sở sương mù đón nhận thất bại nhưng trận đấu hôm qua lại khác.

Trước vòng 1/8 World Cup 2018, luân lưu là điều được truyền thông nhắc đến nhiều nhất khi nói về sự chuẩn bị của đội tuyển Anh. Cũng dễ hiểu thôi, bởi loạt "đấu súng" luôn là nỗi ám ảnh với các thế hệ của Tam sư tại các kỳ Euro và World Cup.

Cho tới trước trận gặp Colombia trên sân Spartak, đội tuyển Anh từng 7 lần phải đấu luân lưu ở các giải đấu lớn. Trong 4 lần ở các kỳ Euro, họ chỉ thắng một lần duy nhất trong trận tứ kết của giải đấu năm 1996. Cũng ở Euro 1996, HLV trưởng đương nhiệm của Tam sư Gareth Southgate cũng từng là tội đồ sút hỏng luân lưu trong trậ bán kết gặp Đức.

Tính ở World Cup, đội tuyển Anh thất bại trong cả ba lần bị kéo vào loạt luân lưu vào các năm 1990 (thua Đức), 1998 (thua Argentina) và 2006 (thua Bồ Đào Nha). Tuy nhiên đến lần thứ tư, Tam sư cuối cùng cũng được nếm mùi chiến thắng.

Dù Jordan Henderson thực hiện hỏng, các học trò của HLV Gareth Southgate vẫn vượt qua Colombia với tỉ số 4-3. Đội bóng của Nam Mỹ thực hiện hỏng hai lần, trong đó Andres Uribe sút trúng xà ngang còn Carlos Bacca không thắng được thủ môn Jordan Pickford.

Người hùng 20 năm mới xuất hiện, phá vỡ lời nguyền thua penalty cho tuyển Anh
Người anh hùng của tuyển Anh trước Colombia. Ảnh: Getty

Với pha cản phá ở lượt quyết định, Pickford cũng trở thành thủ môn người Anh đầu tiên cản phá luân lưu thành công ở một giải đấu lớn kể từ sau David Seaman ở World Cup 1998. Trong khoảng thời gian 20 năm giữa 2 cột mốc này, David James (Euro 2004) Paul Robinson (World Cup 2006) và Joe Hart (Euro 2012) đều không đẩy được cú đá nào trong các loạt "đấu súng".

Sau 120 phút bất phân thắng bại với Colombia, Pickford đã trở thành người hùng của nước Anh. Các CĐV "Tam sư" đang phát cuồng vì anh, còn Courtois rất có thể phải suy nghĩ lại về những lời nói mỉa mai của mình.

Lần đầu tiên, đội tuyển Anh giành chiến thắng trong loạt sút penalty cân não, và cũng lâu lắm rồi, người dân xứ sở sương mù mới được cảm thấy tin tưởng vị trí thủ môn đến vậy.

Họ đã có thể tạm thời quên đi những cái tên ngày xưa "dính phốt" như Robert Green hay Joe Hart, để có quyền tự tin "Tam sư" sẽ thay đổi vận mệnh tại kỳ World Cup 2018.

Trước đó, HLV Southgate chắc chắn là người hiểu cái dớp này hơn bao giờ hết. Chẳng có gì ngạc nhiên khi đội tuyển Anh đã sớm lên kế hoạch cho màn đấu súng 11 m. 

Ngay từ đầu tháng 6, Pickford lúc đó đã được nhắm là thủ thành số 1 của đội tuyển, được yêu cầu thực hiện nhiều bài tập chuyên môn để chuẩn bị tốt nhất cho các tình huống mặt đối mặt trên chấm phạt đền.

Không phải chỉ sau chiến thắng trước Colombia thì thủ thành số 1 của nước Anh mới được các chuyên gia đánh giá cao. Tại xứ sở sương mù, cái tên Jordan Pickford đã nổi tiếng trong mùa hè năm 2017 với bản hợp đồng chuyển nhượng có giá 30 triệu bảng từ Sunderland sang Everton.

Không chỉ là thủ môn người Anh "tốn tiền" nhất trong lịch sử, Pickford còn trở thành thủ môn đắt giá thứ 3 thế giới sau Gianluigi Buffon (32,6 triệu bảng) và Ederson (35 triệu bảng).


Xem thêm: Đội tuyển Brazil lập kỷ lục siêu ấn tượng tại World Cup

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN