Thứ sáu, 29/03/2024 | 06:57
RSS

Người bán hủ tiếu thiệt mạng sau khi cứu sống 4 người trong vụ cháy

Thứ năm, 13/09/2018, 07:26 (GMT+7)

Một người bán hủ tíu ở Sri Ayutthaya (cố đô của Thái Lan) đã thiệt mạng khi cố cứu gia đình 4 người, trong đó có một trẻ em và một người già, khỏi hỏa hoạn.

Báo chí Thái Lan ngày 12/9 đưa tin, một người đàn ông bán hủ tiếu đã thiệt mạng khi cố cứu gia đình 4 người, trong đó có một trẻ em và một người già, bị kẹt trong đám cháy.

Được biết, đám cháy xảy ra vào khoảng 3 giờ sáng ngày 12/9 tại một tòa nhà chung cư 3 tầng ở Sri Ayutthaya, cách Bangkok 80 km. Lính cứu hỏa phải mất 20 phút để khống chế ngọn lửa. Sau khi tiếp cận tòa nhà, lực lượng cứu hộ phát hiện thi thể một người đàn ông nằm ở tầng 2 của tòa nhà.

Người bán hủ tiếu thiệt mạng, cứu người
Kamol Rochkanyaporn thiệt mạng khi cố gắng cứu gia đình 4 người bị kẹt trong đám cháy. Ảnh báo Thái Lan

Nạn nhân được xác định là Kamol Rochkanyaporn, 65 tuổi, chủ tiệm bán hủ tiếu ở phía dưới chung cư. Bà Pimchai Lumrat, 42 tuổi, chủ căn hộ bị cháy, cho biết ông Kamol vì cố cứu gia đình bà mà phải bỏ thân trong lửa đỏ.

Chia sẻ với truyền thông Thái Lan, bà Pimchai kể lửa bùng lên vào lúc 3 giờ sáng. Bà đang ngủ thì nghe tiếng kêu thất thanh của người nhà nên vội lao ra thì thấy ông Kamol cầm bình chữa cháy chạy lên. Ông cố dập lửa và đưa từng người trong gia đình bà xuống.

“Tôi cứ tưởng cứu chúng tôi xong, ông ấy cũng thoát thân. Nào ngờ khi lực lượng cứu hộ đến thì phát hiện ông nằm chết ở tầng 2. Người ta nói ông chết vì ngạt. Chúng tôi thật đau lòng vì cứu chúng tôi mà ông ấy thiệt mạng”, bà Pimchai nghẹn ngào kể.

Bà Pimchai cho biết ông Kamol sống từ nhỏ ở khu vực này và là người rất tốt bụng, luôn giúp đỡ người khác. Cảnh sát đang điều tra vụ hỏa hoạn và nguyên nhân ban đầu được cho là chập điện.


Xem thêm: Lộ danh tính 4 'đại gia' mua dâm Á hậu, MC giá nghìn đô ở Sài Gòn

Nguyễn Thị Vân Anh
Theo Đời sống Plus/GĐVN