Thứ sáu, 29/03/2024 | 20:39
RSS

Nghi phạm đánh bạn gái tử vong ở phòng trọ có bệnh, thường xuyên bị xích, nhốt trong nhà

Thứ hai, 18/06/2018, 12:01 (GMT+7)

Theo gia đình nghi phạm đánh bạn gái tử vong ở phòng trọ, đối tượng bị bệnh từ nhỏ, nhiều lần gia đình phải xích chân tay nhưng vẫn bỏ trốn được ra ngoài và đi xa.


Nghi phạm Phạm Văn Thiện - Ảnh: Facebook nghi phạm

Liên quan đến vụ việc nam thanh niên đánh bạn gái đến chấn thương sọ não, dẫn đến tử vong tại phòng trọ ở Hà Nội gây xôn xao dư luận, ngày 18/6, PV đã tìm về nhà nghi phạm Phạm Văn Thiện (SN 1999 ở Mỹ Đức, Hà Nội) để xác nhận thông tin.

Trao đổi với PV, anh Phạm Đức Dũng (hàng xóm nhà Thiện) cho biết, mỗi lần trở về quê, Thiện hay tụ tập bạn bè xăm trổ khắp người và thích thể hiện dân đàn anh, đàn chị nhưng chưa khi nào gây gổ với ai. Thời gian gần đây, anh ta đi ra Hà Nội làm ăn nên khi sự việc xảy ra, cả thôn giật mình. 

“Anh ta bị bệnh từ nhỏ, thường xuyên đi viện chạy chữa. Thiện đủ trò, lúc bị bố mẹ nó xích chân thì hay quay sang lừa để chúng tôi mở cửa cổng. Sau đó, chẳng biết cách nào nó phá xích trốn ra ngoài. Thiện chống đối, gây gổ với bố mẹ, anh trai như cơm bữa. Nó là người không bình thường, nhiều lúc sang nhà tôi chơi trêu chọc là lại nổi khùng”, anh Dũng kể.


Sau khi xảy ra sự việc, hàng xóm nghi phạm Phạm Văn Thiện đều bàng hoàng vì quá bất ngờ.

Còn ông Phạm Văn Thiêm (bố Thiện) buồn bã nói: “Con dại thì cái mang. Sự việc xảy ra rồi, cả gia đình tôi và cháu T. đều rất khổ tâm. Thằng Thiện từ nhỏ đã không như những đứa trẻ khác. Hồi cháu học lớp 3, đang trong lớp bỗng sùi bọt mép, cô giáo phải đưa về. Nhiều lần như thế, nhà trường yêu cầu phải đưa cháu vào bệnh viện khám và xin giấy tờ sau đó về học lại.

Tuy nhiên, sau đó nhà trường cũng không dám nhận cháu vào học, đành phải bỏ học khi chưa hết lớp 3. Hồi 9 tuổi, cháu bị co giật kiểu động kinh phải điều trị dài ngày tại bệnh viện và thường xuyên uống thuốc cho đến tận bây giờ”

Theo ông Thiêm, Thiện có bệnh án tâm thần cộng đồng, chẩn đoán triệu chứng, hội chứng tâm thần là cơn co giật kiểu động kinh. 

Ông Thiêm cũng cho biết, khi gia đình ông nhận được tin bạn Thiện nói ra bệnh viện Thanh Nhàn có người cấp cứu, ông Thiêm và bà Hiến cứ nghĩ con bị bệnh, nhưng khi tới nơi thì thấy chị T. đang được cấp cứu. 


Ông Phạm Văn Thiêm, bố của nghi phạm cho hay, Thiện có bệnh án tâm thần, phải thường xuyên uống thuốc.

“Thằng Thiện đi đâu, làm gì nhà tôi không ai hay biết. Đùng cái, công an về nhà tôi tìm cháu thì gia đình mới té ngửa. Lúc ra bệnh viện, chúng tôi không thấy Thiện đâu chỉ thấy cháu T. đang cấp cứu. Bạn của Thiện nói T. bị ngã cầu thang, nhưng gia đình tôi vẫn ở lại với cháu. Lúc đó, gia đình cũng không biết là Thiện đánh cháu T.. Sau khi cháu T. tử vong, gia đình chúng tôi đã đến phúng viếng và xin lỗi gia đình cháu T.”, ông Thiêm chia sẻ.

Sau đó, gia đình ông Thiêm đi tìm khắp nơi. Khi thấy Thiện đi về đường làng, ông  đã giữ Thiện và sau đó đưa ra Công an đầu thú.

Ngồi nhìn ra ngoài, bà Nguyễn Thị Hiến (mẹ Thiện) nói: “Gia đình tôi khổ sở vì nó. Từ nhỏ đã bệnh tật, chạy chữa khắp nơi. Lớn lên thì khó bảo, nhiều lần gia đình tôi phải xích, lấy còng tự chế khóa chân tay nhốt trong nhà, không hiểu vì sao cháu lại trốn được ra ngoài bỏ đi lêu lổng. Cứ tháo được xích là cháu lại đi, chẳng quản được. Thậm chí, có lần nó nghịch dại, vợ chồng chúng tôi nhắc nhiều quá, cháu sửng cồ cầm gạch đòi đánh lại mẹ”.


Mẹ của nghi phạm cho hay, gia đình thường xuyên phải xích Thiện nhốt trong nhà.

Trước đó, như tin đã đưa, khoảng 11 giờ ngày 11/6, tại một nhà trọ ở phường Phúc Tân (quận Hoàn Kiếm), Phạm Văn Thiện nảy sinh mâu thuẫn với bạn gái là V.T. (SN 2001, trú tại quận Ba Đình, TP Hà Nội) nên hai bên đã xảy ra giằng co, cãi vã.

Mâu thuẫn lên đỉnh điểm, Thiện đuổi theo chửi bới, dùng chổi vụt liên tiếp vào người bạn gái. Khi nạn nhân van xin, Thiện dừng tay và dùng điện thoại gọi cho bạn bè tới để chứng kiến sự việc.

Lúc hai cô gái là bạn của Thiện tới nơi, họ chứng kiến nạn nhân V.T. bị bầm tím nhiều vị trí trên cơ thể. Thiện sau đó vẫn tiếp tục dùng tay chân, cánh cửa sổ gỗ đập mạnh khiến nạn nhân bị thương nặng.

Sau đó,nhiều người đã can ngăn Thiện và đưa cô gái đi cấp cứu tại Bệnh viện Thanh Nhàn, còn Thiện bỏ trốn.

Tại bệnh viện, nạn nhân được xác định bị đa chấn thương, chấn thương sọ não, chấn thương ngực kín, dập phổi bên trái… Đến ngày 15/6, cô gái 17 tuổi này tử vong.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, lực lượng công an quận Hoàn Kiếm đã vào cuộc truy tìm, liên lạc với gia đình Thiện. Trong ngày 15/6, Phạm Văn Thiện đã tới cơ quan công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Cao Nguyên
Theo Đời sống Plus/GĐVN