Thứ sáu, 29/03/2024 | 02:50
RSS

Nghi án bé gái lớp 1 bị xâm hại: Không có chuyện bao che cho thủ phạm

Thứ hai, 13/03/2017, 19:59 (GMT+7)

Cơ quan công an đã gặp gỡ báo chí nhằm thông tin về kết quả xác minh, điều tra ban đầu liên quan đến nghi án bé gái lớp 1 bị xâm hại.

Chiều 13/3, Công an quận Thủ Đức (TP.HCM) đã gặp gỡ báo chí thông tin ban đầu về sự việc liên quan đến nghi án bé gái lớp 1 bị xâm hại tình dục ngay trong trường tiểu học Lương Thế Vinh (đường Dân Chủ, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức).

bé gái lớp 1 bị xâm hại tình dục 1

Quang cảnh buổi họp báo liên quan đến nghi án bé gái lớp 1 bị xâm hại tình dục. Ảnh Tiền Phong

Thượng tá Đoàn Văn Phê – Phó trưởng công an quận kiêm Phó thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thủ Đức thông tin toàn bộ vụ việc. Theo đó sáng 15/2, Công an phường Bình Thọ nhận được tố giác, kêu cứu của chị T.T.M.C (SN 1979, ngụ phường Linh Xuân, quận Thủ Đức) về việc con gái là cháu N.T.P.N - học sinh lớp 1/8 trường tiểu học Lương Thế Vinh bị xâm hại tại lớp học vào trưa 14/2.

Ngay sau khi tiếp nhận, Công an phường Bình Thọ đã làm thủ tục và báo cáo vụ việc lên Công an quận Thủ Đức để vào cuộc điều tra, xác minh.

“Lời khai của cháu bé còn chưa thống nhất. Có lúc cháu bé nói giờ nghỉ trưa bị 1 nam thanh niên mặc áo đỏ xâm hại, có lúc bé nói bị ngã, có lúc nói là bị mẹ ép nói như thế”, thượng tá Phê thông tin.

Cũng theo thượng tá Phê, để làm rõ nghi án bé gái lớp 1 bị xâm hại, công an có lấy lời khai của 4 cháu bé trong lớp và các trẻ đều khẳng định giờ đó cháu N. có vui đùa chung. Đồng thời, công an cũng trích xuất các camera trong trường, cụ thể có 8 camera.

Qua kiểm tra camera, các máy này chiếu mỗi cảnh ở mỗi góc đặt máy khác nhau. Trong đó, camera số 4 (nơi chiếu trực tiếp vào khu vực tình nghi) bị mất dữ liệu vào thời điểm chị C. tố cáo con chị bị xâm hại, các camera còn lại vẫn hoạt động bình thường và không ghi nhận có người lạ nào.

bé gái lớp 1 bị xâm hại tình dục 2

Ngôi trường nơi xảy ra nghi án xâm hại tình dục trẻ em. Ảnh VietNamNet

Giải thích về sự trùng hợp này, thượng tá Phê nói: “Camera số 4 gắn trực tiếp với cầu dao hội trường. Vào thời điểm này, người lao công đã cúp cầu dao này để dọn dẹp hội trường, chuẩn bị cho hội nghị vào ngày 15/2 nên dữ liệu của camera này bị mất trong khi các camera khác bình thường”.

Về kết quả pháp y, Thượng tá Phê cho biết, hiện vẫn chưa có kết quả chính thức, tuy nhiên, kết luận ban đầu, âm hộ bé gái lớp 1 nghi bị xâm hại tình dục không rách, không có tinh trùng trong âm đạo bé. Hiện chiếc quần dính máu của cháu bé đã được gửi đi giám định ADN, nhưng chưa có kết quả.

Trong khi đó, đại tá Lê Anh Tuấn – Trưởng Công an quận Thủ Đức cho biết vào thời điểm trong đơn tố giác, trong lớp có đến 40 em khác chứ không phải chỉ có một mình có cháu bé nên nếu tố giác đúng thì 39 cháu còn lại phải biết. “Tuy nhiên, không loại trừ khả năng bé bị dâm ô”, Đại tá Tuấn nói.

Kết thúc cuộc gặp gỡ báo chí liên quan đến nghi án bé gái lớp 1 bị xâm hại tình dục, đại tá Lê Anh Tuấn khẳng định: “Cơ quan cảnh sát điều tra có trách nhiệm làm đến nơi đến chốn, không có chuyện bao che, thiên vị. Khi có kết quả điều tra sơ bộ, chúng tôi sẽ mời báo chí tới để thông tin sớm nhất có thể”.

Clip chia sẻ của chị C. về nỗi đau của con mình trên VTV14:

Tri Thu (t/h)
Theo Đời sống Plus