Thứ sáu, 19/04/2024 | 01:18
RSS

'Ngày đẹp nhất' của những những cụ bà nhặt ve chai ở Hà Nội

Chủ nhật, 20/10/2019, 15:57 (GMT+7)

Với những người phụ nữ đặc biệt này, đây là lần đầu tiên trong đời họ được trang điểm, mặc áo dài, đứng trên sâu khấu... nhân ngày 20/10.

Ngày 20/10: 'Gần 80 tuổi tôi mới được trang điểm, ăn diện bước trên sân khấu'
Đây là lần đầu tiên những người phụ nữ này được trang điểm, mặc áo dài bước trên sân khấu nhận nagfy 20/10

Tại xóm trọ nghèo dưới chân cầu Long Biên, (Hà Nội) các bà, các mẹ và các chị em lao động, những người bán hàng rong, nhặt phế liệu, bán rau... tấp nập vui mừng vì lần đầu được tổ chức ngày phụ nữ Việt Nam  Đây là chương trình do Hội Từ Thiện Thật tổ chức cho những người phụ nữ lao động nghèo ở Hà Nội

Trong ngày hội sắc đẹp mang tên "Ngày đẹp nhất", những cụ bà lam lũ, vất vả ở khu xóm nghèo được hóa thân thành những người phụ nữ xinh đẹp. Mỗi người một hoàn cảnh, một nỗi niềm nhưng họ giống nhàu là đều khổ sở mưu sinh ở chợ Long Biên.

Các cụ, các bà đã được những tình nguyện viên đến trang điểm, diện trên mình bộ trang phục lộng lẫy, được trình diễn trên 'sân khấu', được cười thoả thích… Họ được mọi người chào đón trong tiếng vỗ tay khiến ai cũng vui vẻ. Đây cũng là lần đầu tiên họ được trang điểm, diện trên mình những bộ áo dài và cũng là lần đầu tiên được tặng hoa nhân ngày đặc biệt này.

Vừa được trang điểm xong, bà Nguyễn Thị Tiến (79 tuổi, quê ở Bắc Giang) tỏ ra vui mừng chia sẻ: "16 năm nay hằng ngày tôi đều đi nhặt giấy và ve chai quanh chợ Long Biên. Công việc này thường diễn ra từ chiều tối đến sáng sớm hôm sau mới kết thúc. Cả cuộc đời gần 80 tuổi nay tôi mới được trang điểm, ăn diện bước trên sân khấu đông người như này, vui lắm".

Ngày 20/10: 'Gần 80 tuổi tôi mới được trang điểm, ăn diện bước trên sân khấu'
Bởi vốn dĩ cuộc sống hàng ngày của họ là mưu sinh, không có thời gian chăm sóc cho bản thân cũng như làm đẹp

Theo bà Tiến, con cái không nhờ vả được gì nên bà cũng tủi thân. Dù tuổi đã cao nhưng bản thân bà vẫn phải lo cuộc sống của mình đến cuối đời. Bà luôn mong mình có thật nhiều sức khoẻ để được đi làm tự chăm sóc mình.

Tương tự, bà Trần Thị Tuyết (70 tuổi) bám trụ với cầu Long Biên đến nay đã nhiều năm chia sẻ, công việc hàng ngày của bà là đi nhặt tôm thuê ở chợ Long Biên. Công việc này diễn ra cả đêm cho đến khi trời sáng.

Trước đây bà Tuyết có nuôi cháu ăn học nhưng giờ người cháu đã đi làm nên bà sống một mình trong ngôi nhà trọ rộng 5m2 ở chân cầu Long Biên. Bà Tuyết vốn quê gốc ở Thái Bình nhưng ra Hà Nội mưu sinh hơn 40 năm nay. 

“Nhà trọ cũng chỉ là nơi để nghỉ ngơi thiếu thốn trăm bề nhưng ở lâu rồi cũng quen. Giờ mỗi ngày tôi kiếm được 70-80 nghìn đồng từ nghề nhặt tôm. Hôm nào trở trời ốm đau thì nghỉ”, bà Tuyết cười.

Được mọi người trang điểm, diện trên mình bộ áo dài bà Tuyết vô cùng vui vẻ và hạnh phúc. Cuộc sống xưa nay khổ cực chưa bao giờ bà được ăn mặc đẹp như vậy. 

Người cao tuổi nhất ở đây phải kể đến bà Nguyễn Thị Thìn (84 tuổi). Bà Thìn quê gốc ở Ba Vì, Hà Nội nhưng ra khu chợ Long Biên mưu sinh hơn 10 năm nay.

Bà có người con trai nhưng nghiện ngập rồi qua đời, chồng bà cũng mất hơn 20 năm nay. Dù tuổi cao nhưng hằng ngày bà Thìn vẫn đi nhặt ve chai quanh chợ Long Biên để kiếm sống. Đáng nói, bà Thìn bị mù một mắt chỉ cao vỏn vẹn 1,3m và nặng chưa đầy 32kg.

Cuộc đời bà Thìn quanh năm vất vả nên bà cũng hạnh phúc như những phụ nữ khác khi được mặc trên người bộ áo dài đẹp. Bà Thìn chọn màu hồng vì bà luôn mong cuộc sống của mình sau này sẽ tốt đẹp hơn.

Dưới đây là một số hình ảnh 20/10 tại xóm trọ nghèo dưới gầm cầu Long Biên

Ngày 20/10: 'Gần 80 tuổi tôi mới được trang điểm, ăn diện bước trên sân khấu'
Họ được tổ chức ngày 20/10 rất vui vẻ

Ngày 20/10: 'Gần 80 tuổi tôi mới được trang điểm, ăn diện bước trên sân khấu'
Được trang điểm...

Ngày 20/10: 'Gần 80 tuổi tôi mới được trang điểm, ăn diện bước trên sân khấu'
Được tết tóc...

Ngày 20/10: 'Gần 80 tuổi tôi mới được trang điểm, ăn diện bước trên sân khấu'
Họ đáng được tôn vinh trong ngày đặc biệt này

Ngày 20/10: 'Gần 80 tuổi tôi mới được trang điểm, ăn diện bước trên sân khấu'
15 người phụ nữ đặc biệt này là 15 hoàn cảnh khác nhau nhưng khi được khoác trên mình những bộ quần áo đẹp họ vui vẻ tự tin bước trên sân khấu

Ngày 20/10: 'Gần 80 tuổi tôi mới được trang điểm, ăn diện bước trên sân khấu'
Những người phụ nữ cực khổ vui vẻ trong ngày 20/10

Ngày 20/10: 'Gần 80 tuổi tôi mới được trang điểm, ăn diện bước trên sân khấu'
Những màn trình diễn catwalk vui vẻ của những người phụ nữ nơi xóm nghèo

Ngày 20/10: 'Gần 80 tuổi tôi mới được trang điểm, ăn diện bước trên sân khấu'
Bà Bình được mọi người trong khu nhà trọ chào đón nồng nhiệt trên sân khấu

Ngày 20/10: 'Gần 80 tuổi tôi mới được trang điểm, ăn diện bước trên sân khấu'

Ngày 20/10: 'Gần 80 tuổi tôi mới được trang điểm, ăn diện bước trên sân khấu'

Ngày 20/10: 'Gần 80 tuổi tôi mới được trang điểm, ăn diện bước trên sân khấu'

Ngày 20/10: 'Gần 80 tuổi tôi mới được trang điểm, ăn diện bước trên sân khấu'
Mọi người trong xóm trọ cổ vũ hết mình cho 15 'bông hậu' của xóm

Ngày 20/10: 'Gần 80 tuổi tôi mới được trang điểm, ăn diện bước trên sân khấu'
Họ là những người phụ nữ đáng được hưởng hạnh phúc trọn vẹn

Cao Nguyên
Theo Đời sống Plus/GĐVN