Thứ bảy, 04/05/2024 | 17:04
RSS

Nảy lòng tham, hoang báo bị mất nửa tỷ đồng

Thứ sáu, 02/12/2016, 14:44 (GMT+7)

Được người thân nhờ vận chuyển vàng, trên đường đi người đàn ông đã nảy lòng tham, đem đi cất giấu rồi hoang báo bị cướp hết tài sản.

Công an huyện Châu Thành (tỉnh Trà Vinh) cho biết, ngày 28/11, ông Lê Quang Trung (42 tuổi, xã Thới Hòa, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) đã đến cơ quan công an trình báo bị cướp 1 lượng lớn vàng, trị giá khoảng 450 triệu đồng khi đang trên đường di chuyển từ TP Trà Vinh (tỉnh Trà Vinh) về huyện Trà Ôn (tỉnh Vĩnh Long).

Tuy nhiên, trong quá trình khai thác thông tin, cán bộ điều tra phát hiện thấy nhiều điểm mâu thuẫn. Nạn nhân cũng không mô tả được đặc điểm nhận dạng thủ phạm hay quá trình xảy ra vụ cướp. Khi tiến hành điều tra tại tuyến đường mà nạn nhân trình báo bị cướp, không hề xảy ra bất kỳ vụ cướp vàng tương tự nào.

hoang báo bị mất vàng

Người đàn ông tham lam hoang báo bị cướp vàng. Ảnh minh họa

Tích cực điều tra, truy hỏi, cảnh sát điều tra đã khiến ông Trung phải cúi đầu nhận tội, khai nhận tự hoang báo bị cướp nhằm chiếm đoạt số vàng trên. Người đàn ông này thừa nhận, do có quan hệ bà con với chủ vàng ở Trà ôn nên được chủ tiệm vàng tin tưởng, thuê vận chuyển lớn số lượng vàng lớn từ Trà Vinh về Vĩnh Long.

Tuy nhiên, trên đường vận chuyển, Trung đã nổi lòng tham, nảy sinh ý định chiếm đoạt số tiền trên. Khi đi đến khu vực ấp Ba Se A (xã Lương Hòa, huyện Châu Thành), Trung cất giấu vàng và tiền rồi hoang báo bị cướp toàn bộ tài sản.

Sau khi làm rõ thông tin, cơ quan công an đã yêu cầu ông Trung nộp lại toàn bộ tài sản cho chủ tiệm vàng, đồng thời ra quyết định xử phạt hành chính  ông Trung với số tiền 1 triệu đồng.

Minh Tuệ (T/h)
Theo Đời sống Plus