Thứ sáu, 29/03/2024 | 20:02
RSS

Nam thanh niên Cà Mau bất ngờ cao 2,5m sau đợt sốt kéo dài

Thứ tư, 10/10/2018, 09:57 (GMT+7)

Năm 17 tuổi anh Trung bị một cơn sốt kéo dài, sau khi hết sốt cơ thể của anh phát triển chiều cao một cái lạ lùng.

Nam thanh niên Cà Mau bất ngờ cao 2,5m sau đợt sốt kéo dài
Anh Trung nằm trên chiếc giường đặc biệt tại bệnh viện Cà Mau (Ảnh: VnExpress)

Ngày 9/10, Bệnh viện đa khoa Cà Mau cho biết đã tiếp nhận điều trị cho anh Hồ Văn Trung 34 tuổi, bị suy thận mạn. Tuy nhiên bệnh viện gặp khó khăn khi bố trí giường nằm cho bệnh nhân bởi thân hình cao 2,5 m của anh, theo VnExpress.

"Anh Trung cao quá khổ nên không nằm vừa được chiếc giường nào của bệnh viện. Người nhà phải thuê thợ sắt làm một chiếc giường dài 2,6 m ngang một m cho bệnh nhân nằm", bác sĩ nói.

Ông Hồ Đức Ngoan (cha ruột của anh Trung) kể, anh Trung là con trai lớn trong gia đình có 4 anh em. Từ lúc sinh ra anh Trung cũng khỏe mạnh và phát triển như bao đứa trẻ cùng trang lứa.

“Năm 17 tuổi, Trung bị sốt cao, gia đình đưa đến nhà một y sĩ trong xã chữa bệnh. Sau khi cắt cơn sốt kéo dài, cơ thể của Trung phát triển chiều cao một cái lạ lùng. 

Cách đây hơn 5 năm, trong một lần kiểm tra sức khỏe Trung đã cao hơn 2,35 mét, cân nặng hơn 110 kg và giờ chiều cao lên đến 2,5m”, ông Ngoan cho biết. 

Nam thanh niên Cà Mau bất ngờ cao 2,5m sau đợt sốt kéo dài
Bàn chân khổng lồ của anh Trung (Ảnh: Vietnamnet)

Cha ruột của anh Trung cũng chia sẻ rằng chiều cao bất thường khiến hoạt động của anh Trung chậm chạp. Nhiều lần gia đình đã muốn đưa anh đi khám nhưng vì hoàn cảnh khó khăn và bản thân anh cũng mặc cảm nên không chịu đi.

Ngoài ra, nam thanh niên này còn sở hữu bàn chân và đôi tay khổng lồ. Chính vì vậy, dép ở cửa hàng bán không đôi nào anh mang vừa.

Gần đây, anh Trung thường xuyên có biểu hiện chóng mặt, đau lưng… nên gia đình đưa vào bệnh viện khám. Các bác sĩ chuẩn đoán anh Trung bị tăng kali huyết/đợt cấp suy thận mạn, thiếu máu mạn mức độ nặng. Hiện gia đình đang phải vay mượn tiền để điều trị bệnh cho anh Trung.

Theo Vietnamnet, khi mọi người bàn về việc đề nghị tổ chức Guinness công nhận là người cao nhất Việt Nam (bởi hiện người cao nhất Việt Nam được Guinness công nhận có chiều cao 2,3m) anh Trung tâm sự rằng mình chưa nghĩ đến. 

Người đàn ông cao 2,5 m chia sẻ: "Tôi chỉ muốn được trị hết bệnh thận và hai cái chân đi lại bình thường để sinh hoạt, còn chuyện khác chưa nghĩ đến".


Dùng kích điện bắt rắn hổ mang chúa khổng lồ dài 5m nặng 20kg tại Vĩnh Phúc

Mai Anh (t/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN