Thứ tư, 24/04/2024 | 11:57
RSS

Nam thanh niên bị người dân vây đánh nghi bắt cóc trẻ em hóa ra là kẻ trộm

Thứ tư, 02/08/2017, 07:02 (GMT+7)

Công an phường Yên Hòa thông tin, nam thanh niên bắt cóc trẻ con ở cổng Trường mầm non Yên Hòa bị vây đánh là không chính xác, thực chất đây là kẻ trộm túi xách.

Mới đây, trên Facebook đăng tải một đoạn clip kèm theo nội dung chia sẻ về việc một người đàn ông bị người dân vây đánh vì nghi bắt cóc trẻ con tại Trường mầm non Yên Hòa (Cầu Giấy, Hà Nội).

Bắt cóc trẻ con ở trường mầm non 1

Thông tin bắt cóc trẻ con ở Trường mầm non Yên Hòa (Cầu Giấy) gây hoang mang dư luận. Ảnh  Facebook

Cụ thể, nội dung được chia sẻ: "Theo lời kể của các phụ huynh có mặt tại trường mầm non Yên Hòa - Trung Kính, mẹ đi đón con, 1 tay dắt 1 bé, 1 tay bế 1 bé, 2 thanh niên đi xe máy qua ôm luôn bé chị đang dắt, mọi người lập tức truy đuổi và bắt được một đối tượng".

Sau khi dòng trạng thái kèm clip được chia sẻ lên mạng xã hội rất nhiều người cảm thấy hoang mang, lo lắng cho con em của mình, đồng thời lên án 2 nam thanh niên có hành động bắt cóc trẻ con.

Ngoài ra, cũng có bạn phủ nhận thông tin bắt cóc: "Đây không phải là bắt cóc đâu, đây là cướp giật túi xách trước cổng trường nên bị mọi người đuổi đánh. Sau đó, công an mở cốp xe của thằng cướp còn phát hiện nhiều túi xách, son, phấn...". bạn T.P. bình luận.

Kẻ trộm túi xách 2

Thực chất nam thanh niên không phải bắt cóc trẻ em mà là kẻ trộm túi xách ở cổng trường. Ảnh Facebook

Theo như trong clip cho thấy, nam thanh niên bị một người đàn ông cầm gậy, ghế nhựa lao vào hành hung vì nghĩ rằng anh này bắt cóc trẻ con. Rồi sau đó, người dân đã đi trình báo công an.

Để tìm hiểu thực hư câu chuyện trên, PV đã liên hệ với Công an phường Yên Hòa, đại diện công an phường cho biết, nam thanh niên bị người dân vây đánh không phải là bắt cóc trẻ con như trên mạng thông tin.

Tuy nhiên, nam thanh niên này là kẻ trộm. Đây là một vụ cướp giật tài sản, hiện công an phường Yên Hòa đang tạm giữ nam thanh niên này để điều tra, làm rõ.

Cao Nguyên
Theo Đời sống Plus/GĐVN