Thứ bảy, 20/04/2024 | 16:22
RSS

Nam thanh niên bị đánh hội đồng nguy kịch khi ăn mừng chiến thắng của tuyển Việt Nam

Thứ bảy, 12/10/2019, 15:30 (GMT+7)

Một nam thanh niên trong lúc cùng bạn gái ra đường cổ vũ ăn mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam đã bị một nhóm thanh niên đánh hội đồng và nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Nam thanh niên bị đánh hội đồng nguy kịch khi ăn mừng chiến thắng của tuyển Việt Nam
Hình ảnh được cắt từ clip ghi lại diễn biến vụ việc

Báo Tiền Phong đưa tin, ngày 11/10, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin kèm đoạn video chia sẻ vào khoảng 23h50’ ngày 10/10 ở đoạn đường ngã 3 Trần Quang Khải - Hàm Tử Quan 1 nam thanh niên bị 1 nhóm đối tượng lạ mặt đánh.

Ngay cả khi nạn nhân đã nằm gục xuống đất vẫn bị đánh hội đồng đến gẫy cả cổ và rách mặt, đã được nhập viện trong tình trạng nguy kịch,…

Sáng 12/10, ông Nguyễn Văn Hải (SN 1965, trú tại Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội - bố của nam thanh niên) cho biết, tối hôm xảy ra sự việc con trai ông là Nguyễn Phong Hiệp (SN 1999) đi liên hoan cùng nhóm bạn và xem đá bóng tại khu vực cầu Chương Dương, Hà Nội.

Theo ông Hải, xem bóng đá xong, anh Hiệp cùng bạn gái và một người bạn xuống đường ăn mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam

“Khi con tôi đi đến đoạn khu vực ngã 3 Trần Quang Khải - Hàm Tử Quan (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) bất ngờ bị một nhóm thanh niên chặn đường đánh gục. Chưa dừng lại đó, khi con tôi gục dưới đất vẫn tiếp tục bị đánh, đạp vào đầu” - ông Hải chia sẻ.

Ông Hải cho biết thêm, sau khi bị đánh, con trai ông được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, hôn mê, gãy xương cổ, gãy răng và đa chấn thương,…

Ngay sau khi con nhập viện, gia đình ông Hải cùng bạn gái Hiệp đã làm đơn trình báo vụ việc trên tới Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Kể lại thời điểm bạn trai bị đánh, chị Phạm Như Q. thông tin trên tờ Nhịp Sống Việt cho biết: Vào khoảng hơn 23h ngày 10/10, sau khi cả nhóm ăn lẩu thì ra đường mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam.

Lúc này, Q bạn gái Hiệp. ngồi sau xe máy do Hiệp điều khiển đi cùng với một số người khác. Trên đường đi cả nhóm đi chậm và không xảy ra xích mích hay mâu thuẫn với ai.

Tuy nhiên, khi đến khu vực ngã 3 Trần Quang Khải - Hàm Tử Quan bất ngờ có 1 nhóm thanh niên phi lên phía trước xe nhóm Hiệp rồi ép cả nhóm vào lề đường.

Sau đó, chúng xuống đánh liên tiếp những người trong nhóm. Bị đánh 1 số người hoảng sợ bỏ chạy còn bạn trai Q. ở giữa nên không chạy kịp và bị chúng đánh hội đồng đến bất tỉnh.

PV (TH)
Theo Đời sống Plus/GĐVN