Thứ tư, 24/04/2024 | 19:11
RSS

Nam sinh tự tử vì bị trường ép cắt tóc, cha mẹ đòi bồi thường 4 tỷ

Thứ sáu, 16/11/2018, 07:30 (GMT+7)

Nam sinh tự tử sau khi được thầy giáo dẫn ra tiệm cắt tóc nhưng quá xấu. Bố mẹ nam sinh đã đổ lỗi tại giáo viên rồi yêu cầu nhà trường bồi thường 4 tỷ đồng.

Tờ South China Morning Post ngày 14/11 đưa tin gia đình một học sinh 15 tuổi ở thành phố Tây An (tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc) cho rằng em này đã tự tử sau khi bị nhà trường buộc cạo đầu, trong khi ban giám hiệu nhà trường từ chối trách nhiệm.

Nam sinh họ Tất thiệt mạng sau khi rơi từ tòa chung cư cao tầng hôm 2/11, 10 ngày sau khi bị giáo viên dẫn đến tiệm cắt tóc và buộc phải cắt. Sau đó, gia đình cho hay nam sinh này không chịu đi học vì kiểu tóc quá xấu.

Trả lời với báo chí, bố mẹ nam sinh cho biết con trai nhất quyết không chịu đến trường và không bước ra khỏi nhà nửa bước vì tự ti với diện mạo mới sau khi cắt tóc. Gia đình nạn nhân vì lẽ này nên mới đệ đơn yêu cầu nhà trường bồi thường cho cái chết của con trai số tiền 1,2 triệu NDT (khoảng 4 tỷ đồng).

Bắt đầu từ ngày 5/11 vừa qua, 4 người thân của nam sinh đã tụ tập trước cổng trường để tiến hành biểu tình, đòi công bằng cho cháu.

Nam sinh tự tử vì bị cắt tóc như cạo đầu, cha mẹ đòi nhà trường 4 tỷ
Nam sinh trước khi nhảy lầu tự tử. Ảnh: SCMP

Cảnh sát đang điều tra nguyên nhân cái chết, trong khi nhà trường từ chối trách nhiệm. Trong thông báo chính thức, nhà trường cho biết họ đã được nam sinh và phụ huynh đồng thuận trước khi giáo viên đưa em đến tiệm, buộc em cắt tóc. 

Nhà trường đề nghị khoản 100.000 nhân dân tệ để “bồi thường nhân đạo” nhưng hai bên vẫn chưa đạt thỏa thuận. “Giáo viên đã được học sinh và cha mẹ đồng ý trước khi dắt em này đến tiệm cắt tóc. Em đó cắt tóc rất ngắn chứ không phải bị cạo đầu. Sau đó, học sinh và cha mẹ đều không khiếu nại”, theo thông cáo của nhà trường.

Thế nhưng, dựa theo những bức ảnh chụp lại từ tài khoản mạng xã hội của Tất, cậu tỏ ra khá bất mãn với kiểu tóc mới. Thậm chí, nam sinh còn dọa sẽ không đến trường trừ phi người giáo viên kia phải chết đi. 


Xem thêm: Kêu gọi trai làng phục kích, phóng dao khiến 1 người tử vong

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN