Diễn viên Ngọc Xuân. Ảnh: FBNV
Diễn viên Ngọc Xuân nhận nhiều sự chú ý của khán giả khi thủ vai chính trong phim "Ngày xưa có một chuyện tình", tác phẩm chuyển thể từ truyện của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh.
Cô là gương mặt khá mới với điện ảnh, được nhận xét có nét đẹp trong trẻo, dịu dàng. Nhiều khán giả gọi Ngọc Xuân là "ngọc nữ" thế hệ mới.
Trước khi có vai chính đầu tay trong sự nghiệp, Ngọc Xuân từng theo học ngành truyền thông, du học tại Australia, có thời gian làm bồi bàn để trang trải cuộc sống.
Trong cuộc trò chuyện với phóng viên Lao Động, Mỹ nhân 9X kể lại: "Khi đi du học và sống tự lập, tôi hiểu được giá trị của đồng tiền và sức lao động. Khoảng thời gian làm bồi bàn ở Melbourne là lúc tôi học được nhiều nhất.
Tôi làm việc ở một nhà hàng buffet, tôi quan sát từng vị khách đến, nói chuyện với họ. Có những lúc trong túi không còn đồng nào, tôi cũng không dám gọi về xin bố mẹ, chỉ xin ứng lương trước để trang trải. Những trải nghiệm đó vô cùng quý giá với tôi, giúp tôi hiểu cuộc sống".
Ngọc Xuân yêu thích diễn xuất từ nhỏ, nhưng cô nói không dám theo học lĩnh vực này nên rẽ hướng học truyền thông. Có thời gian, cô làm công việc marketing, truyền thông, ấp ủ mục tiêu làm công việc đằng sau màn ảnh.
Diễn viên Ngọc Xuân trở thành mỹ nhân tiếp theo được chọn đóng chính phim chuyển thể từ truyện của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Ảnh: FBNV
Ngọc Xuân sinh năm 1999 tại Tiền Giang. Trước khi đóng phim điện ảnh, Ngọc Xuân từng góp mặt trong phim "Giấc mơ của mẹ" (2022), MV "Vì sao sáng" của ca sĩ Lam Trường.
Ngọc Xuân cùng Avin Lu, Đỗ Nhật Hoàng đã vượt qua nhiều vòng tuyển chọn để thuyết phục được đạo diễn Trịnh Đình Lê Minh cùng đội ngũ sản xuất.
Trở thành "nàng thơ" tiếp theo trong phim chuyển thể từ tác phẩm của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, Ngọc Xuân được khen có nét đẹp trong trẻo, dịu dàng. Trong vai chính điện ảnh đầu tay, Ngọc Xuân đảm nhiệm một vai diễn có sức nặng tâm lý, nhiều sắc thái, có cả phân cảnh 18+.
Để thể hiện tốt vai Miền trong "Ngày xưa có một chuyện tình", Ngọc Xuân cần mẫn luyện tập diễn xuất. Cô nghiền ngẫm truyện dài của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh suốt nhiều tháng liền để hóa thân thành Miền.
Nói về vai diễn đầu tay, Ngọc Xuân bộc bạch: "Tôi nghĩ với diễn viên, vai diễn đầu tiên luôn là vai diễn quan trọng nhất. Miền đến với tôi còn ý nghĩa hơn cả một vai diễn đầu tiên. Miền giống như một người bạn thân của tôi, có nhiều sự tương đồng thú vị. Tôi và Miền đủ giống để tôi có thể hóa thân thành Miền và đủ khác để tôi phấn đấu học hỏi. Nhờ Miền, tôi khám phá thêm nhiều khía cạnh khác của bản thân"