
Bối cảnh
Ông Khamenei đã thiệt mạng trong đợt tấn công đầu tiên do Mỹ và Israel phát động vào ngày 28 tháng 2, thuộc khuôn khổ Chiến dịch Epic Fury. Một hội đồng gồm 88 người đã họp trong tuần tiếp theo để thảo luận và bầu ra nhà lãnh đạo mới, một số nhà phân tích cho rằng quá trình này càng kéo dài thì càng cho thấy sự rạn nứt trong chế độ Iran.
Một số nhân vật quan trọng đã được nhắc đến như những ứng cử viên tiềm năng, bao gồm con trai của Khamenei là Mojtaba và giáo sĩ cấp cao Ayatollah Alireza Arafi , người sau này là thành viên của hội đồng ba người có nhiệm vụ chọn ra nhà lãnh đạo tiếp theo, cùng với Pezeshkian và Chánh án Gholam-Hossein Mohseni-Ejei, theo quy định tại Điều 111 của Hiến pháp Iran.
Ngày 8/3, hãng thông tấn bán chính thức Mehr của Iran đưa tin rằng Hội đồng Chuyên gia quốc gia, chịu trách nhiệm lựa chọn người đứng đầu chính quyền mới, đã bầu ra người thay thế sau nhiều ngày không chắc chắn về việc ai sẽ đảm nhiệm vị trí Lãnh đạo tối cao mới, và ông Mojtaba được công bố vào cuối ngày.
Mojtaba, 56 tuổi, là con trai thứ hai của cố Đại giáo chủ Khamenei và là một trong những ứng cử viên hàng đầu cho chức vụ này - được nhiều người coi là người kế vị cha mình khả thi nhất từ rất lâu trước Chiến dịch Epic Fury - và nhiều giáo sĩ theo đường lối cứng rắn của đất nước ủng hộ việc ông lên nắm quyền.
Khamenei con không có tầm ảnh hưởng lớn trước công chúng, nhưng chế độ của ông từ lâu đã bị cáo buộc là đã dọn đường cho ông lên nắm quyền. Những người chỉ trích ông từ lâu đã bày tỏ lo ngại về những gì họ cho là sự can thiệp ngầm vào các quyết định quan trọng, chẳng hạn như các cuộc bầu cử năm 2005 và 2009.
Đài truyền hình nhà nước phát đi một tuyên bố cho biết ông được lựa chọn dựa trên số phiếu bầu "mạnh mẽ" và kêu gọi toàn dân đoàn kết ủng hộ ông, đồng thời chiếu cảnh người dân ăn mừng ở các khu vực công cộng của Tehran.
Lực lượng Vệ binh Cách mạng đã ra tuyên bố bày tỏ sự ủng hộ, và nhóm phiến quân Hezbollah do Iran hậu thuẫn ở Lebanon đã chia sẻ bức chân dung của Khamenei con trên Telegram với dòng chú thích, "Lãnh đạo của cuộc cách mạng Hồi giáo thiêng liêng".
Nhà Trắng không lập tức phản hồi yêu cầu bình luận về việc bổ nhiệm Mojtaba Khamenei làm lãnh đạo tối cao của Iran, nhưng trước đó ông Trump đã tuyên bố ông không mấy thiện cảm với Mojtaba Khamenei.
Thậm chí, ông Trump đã chế giễu người đàn ông 56 tuổi, người chưa từng được bầu hoặc bổ nhiệm vào bất kỳ chức vụ nào trong chính phủ, là "một kẻ tầm thường".
“Chúng tôi muốn một người có thể mang lại sự hòa hợp và hòa bình cho Iran”, ông Trump nói trong một cuộc phỏng vấn với Axios tuần trước.