Thứ năm, 25/04/2024 | 21:54
RSS

Mesut Oezil hứng bão chỉ trích, trở thành "con ghẻ" trong mắt CĐV Arsenal

Thứ sáu, 17/02/2017, 15:45 (GMT+7)

Sau khi Arsenal đã phải nhận thất bại tủi hổ nói trên trước Bayern Munich. Tiền vệ Mesut Ozil là một trong số các cá nhân phải nhận chỉ trích mạnh mẽ nhất.

Arsenal đã có 1 trận đấu đáng quên khi để thua Bayern Munich 1-5 ở Allianz Arena. Ở trận đấu này, nhiều cầu thủ của Arsenal đã chơi dưới sức, trong đó có Mesut Ozil, người luôn bị coi là “cầu thủ tầm thường ở những trận đấu lớn”.

Sau chuyến trở về từ Đức, Mesut Ozil đã bị chỉ trích dữ dội. Trước cách đối xử của CĐV Arsenal, đại diện của Ozil, ông Erkut Sogut đã lên tiếng phản pháo. Ông cho rằng thân chủ của mình chỉ là người “đứng mũi chịu sào” cho các trận đấu tệ hại của Arsenal.

“Chỉ trích là điều rất bình thường nếu 1 cầu thủ chơi tệ. Nhưng ở đây, Mesut cảm thấy mọi người quá tập trung vào màn trình diễn của cậu ấy. Người ta coi Mesut như kẻ đứng mũi chịu sào cho Arsenal sau những kết quả thất vọng”, đại diện của Ozil, ông Erkut Sogut tỏ ra bực tức trước các chỉ trích.

Hình ảnh bùng nổ của Mesut Ozil đã lùi sâu vào quá khứ. Ảnh: Internet

"Tôi không đồng ý với quan điểm cho rằng Mesut chơi tệ ở những trận đấu lớn. Bạn nghĩ sao về chiến thắng của Arsenal trước Chelsea ở mùa giải này và trước Man Utd cách đây 1 năm?

Bạn nghĩ sao về màn trình diễn của Mesut ở trận đấu giữa Đức và Italia ở EURO 2016? Mọi người luôn chỉ trích Mesut vì cậu ấy không thể hiện tinh thần chiến đấu mãnh liệt, không tắc bóng và không hỗ trợ phòng ngự.

Nhưng Mesut là vậy. Tin tôi đi, cậu ta rất khao khát thành công. Không có gì phải nghi ngờ về nỗ lực cống hiến của cậu ấy cho Arsenal”, đại diện của Ozil tiếp lời.

Hình ảnh bùng nổ thường thấy của Mesut Ozil đã lùi sâu vào quá khứ. Giờ đây, người ta chỉ còn thấy hình ảnh bạc nhược của tiền vệ người Đức. Mesut Ozil như kẻ “lạc lối” ở Emirates.

“Tôi chẳng biết chuyện gì đang xảy ra với Mesut Ozil” - HLV Wenger chia sẻ trước báo giới. Ngay cả trong ngày Arsenal giành chiến thắng, tiền vệ người Đức vẫn là cái tên mờ nhạt nhất.

Mesut Ozil bây giờ như một kẻ “lạc lối” ở Arsenal. Ảnh: BPI

Lần cuối cùng, người ta thấy Mesut Ozil làm tung lưới đối phương là ở trận gặp Stoke City vào ngày 10/12. Thời điểm ấy, tiền vệ người Đức đã ghi tới 9 bàn thắng trên mọi đấu trường. Đó là con số đáng khích lệ nếu biết rằng trong cả mùa giải 2015/16, cầu thủ này mới chỉ ghi được 8 bàn.

Thế nhưng, kể từ đó tới nay, Mesut Ozil đã chững lại một cách khó hiểu. Người ta đã quá quen với hình ảnh cầu thủ này cúi mặt xuống sân trong sự bất lực. Có vẻ như, tiền vệ người Đức vẫn chưa thoát khỏi hình ảnh của “cầu thủ nửa mùa” (chỉ tỏa sáng trong nửa mùa giải).

Đó là hình ảnh đã theo Mesut Ozil kể từ khi cầu thủ này chuyển tới thi đấu cho Arsenal. Mùa giải trước, tiền vệ người Đức đã có 18 thành bàn cho tới ngày 28/2. Và tới cuối mùa giải, anh chỉ có thêm… 1 đường kiến tạo. Ngược lại, ở mùa giải 2014/15, Mesut Ozil lại bừng sáng ở giai đoạn 2 (sau thời gian nghỉ thi đấu vì chấn thương).

Chỉ xét riêng mùa này, nhiều người cho rằng Mesut Ozil đang gặp vấn đề nhất định về tâm lý (có thể liên quan tới tương lai của cầu thủ này). Ngay cả HLV Wenger cũng thừa nhận: “Vấn đề của cậu ấy là quá thiếu sự tự tin”. “Giáo sư” không phải người đầu tiên nói ra điều này. Trước đó, huyền thoại của CLB Martin Keown cũng chỉ ra rằng Mesut Ozil thiếu đi sự nhiệt huyết và rất lười chạy. Điều đó khiến cho tiền vệ người Đức không hỗ trợ được nhiều cho CLB khi không có bóng.

Diễn biến chính trận Arsenal thua Bayern Munich. Nguồn: Fútböl

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus