Thứ sáu, 26/04/2024 | 03:47
RSS

'Messi Hàn Quốc' cũng thất sủng, tương lai Công Phượng càng mờ mịt

Thứ bảy, 28/09/2019, 14:11 (GMT+7)

Bộ đôi 'Messi châu Á' là Công Phượng và Lee Seung-woo tiếp tục không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu của CLB Sint Truidense ở vòng 9 giải vô địch Bỉ.

Mới đây CLB Sint Truidense VV công bố danh sách ra sân thi đấu ở vòng 9 giải Jupiler Pro League, theo đó Công Phượng tiếp tục không có tên trong danh sách đăng ký ở vòng đấu này, như vậy cựu tiền đạo của phố Núi đã trải qua 4 trận liên tiếp không được đăng ký ở giải VĐQG Bỉ.

Đáng chú ý cầu thủ nổi danh hơn Công Phượng rất nhiều và được mệnh danh là "Messi Hàn Quốc" Lee Seung-woo cũng không được đăng ký ở vòng đấu này và trải qua 5 trận không được đăng kí, nhiều hơn cả Công Phượng.

Ở phần bình luận trang Fanpage của Sint Truidense xuất hiện hàng trăm bình luận, trong đó 9/10 người Việt vào than thở "Công Phượng lại mất tích", hoặc thậm chí kêu gọi "Sint Truidense hãy làm ơn buông tha Phượng đi"...

Trước trận cúp Quốc gia Bỉ cách đây một tuần, một CĐV Hàn Quốc đã vào Fanpage Sint Truidense VV than thở: "Các bạn Việt Nam chê Công Phượng 3 trận liên tiếp không được đăng kí đá Jupiler Pro League (thời điểm đó mới 3 trận) nhưng dù sao cậu ta còn được đăng kí dự bị ở cúp Quốc gia. Còn Lee Seung-woo của chúng tôi đến Bỉ cả tháng rồi chưa thấy tên đâu cả!".


Lee Seung-woo có lần thứ 5 liên tiếp không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu trong màu áo CLB Sint Truidense

Báo chí Hàn Quốc cho rằng ngôi sao trẻ xứ sở kim chi đang vấp phải sự cạnh tranh quá khốc liệt, khiến anh chưa có cơ hội nào để chứng tỏ bản thân ở Sint Truidense. Đến thời điểm này CLB Sint Truidense đang sở hữu 5 tuyển thủ đến từ châu Á là Công Phượng, Suzuki, Ito Tatsuya, Schmidt của Nhật và Lee Seung-woo của Hàn Quốc.

Đây đều là những cầu thủ tỏa sáng ở Asian Cup 2019 nhưng chỉ có bộ ba cầu thủ của Nhật Bản có nhiều cơ hội ra sân, trong khi Công Phượng và Lee Seung-woo vẫn chưa tìm được chỗ đứng. 

Lee Seung-woo, sinh năm 1998, được xem là ngôi sao trẻ sáng giá nhất của bóng đá Hàn Quốc hiện nay. Cầu thủ chạy cánh được ví là “Messi của Hàn Quốc” đã gia nhập và gắn bó với lò đào tạo La Masia trứ danh từ năm 2011 đến 2016.

Lee Seung-woo đã được đôn lên đội hình Barcelona B và ra sân ở mùa giải 2017 nhưng sau đó anh chuyển tới Hellas Verona của Italia với bản hợp đồng kéo dài bốn năm cùng mức phí 1,5 triệu euro.

Sint-Truidense đã mất thời gian khá lâu để có được chữ ký của Lee Seung-woo. Ngay sau khi cập bến CLB, “Messi Hàn Quốc” đã được trao áo số 10. Với việc được trao số áo “đẹp” như vậy, Lee Seung-woo được cho là gần như chắc chắn sẽ có tên trong đội hình của Sint-Truidense và sẽ sắm vai trò dẫn dắt hàng công của CLB. Tuy nhiên thực tế những gì đang diễn ra cho thấy tài năng trẻ này đang bị "bỏ quên" một cách đáng tiếc

Dù còn trẻ nhưng Lee Seung-woo đã có 11 lần khoác áo ĐT Hàn Quốc. Tại Asian Games 2018, anh cùng với đàn anh Son Heung-min đã đưa đội tuyển Olympic Hàn Quốc giành huy chương Vàng.  Ở trận bán kết Olympic Hàn Quốc thắng Olympic Việt Nam 3-1, Lee Seung-woo đã lập cú đúp.

Chứng kiến tài năng của bóng đá Hàn Quốc bị lãng quên fan hâm mộ của Việt Nam càng bi quan về tương lai của Công Phượng."Đến Lee Seung-woo còn không được ngó ngàng tới thì còn lâu Công Phượng mới có hy vọng vào sân. Mong Phượng sẽ sớm về nước để cứu lấy sự nghiệp", CĐV Minh Phương chia sẻ.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN