Thứ sáu, 19/04/2024 | 06:22
RSS

Mẹ quấn túi nilon vào đầu con trai rồi bỏ mặc trong rừng cả đêm

Thứ năm, 21/02/2019, 07:45 (GMT+7)

Sáng 18/2, tài xế Andrey G đang lái xe trên đường quốc lộ ở ngoại ô thủ đô Moscow, Nga thì bất ngờ thấy một đứa trẻ bị quấn túi nilon trên đầu và hai cánh tay.

Sáng ngày 18 tháng 2 mới đây, anh tài xế tên Andrey G đang lái xe trên một xa lộ lớn ở ngoại ô thủ đô Moscow (Nga) thì bất ngờ phát hiện bóng dáng một đứa trẻ bên lề đường. Điều kỳ lạ là cả phần thân thể bên trên, bao gồm cả đầu của cậu bé bị cuốn bằng một chiếc túi nilon.

Andrey đã lái xe vọt qua cậu bé nhưng linh cảm có điều bất thường xảy ra nên anh chàng tài xế này quyết định dừng xe và lùi lại phía cậu bé. Andrey kể: "Tôi thấy có gì đó kỳ lạ nên dừng xe và lùi lại. Tôi bảo cậu bé dừng bước thì cậu bé hét lên: 'Cứu cháu với'.

Chiếc túi nilon quấn quanh đầu và cả hai cánh tay. Chiếc túi phủ đầy băng tuyết và đông cứng lại, tôi phải dùng dao mới gỡ ra được. Cậu bé rét run cầm cập, không thể tự mình gỡ chiếc túi nilon ra".

Mẹ quấn túi nilon vào đầu con trai rồi bỏ mặc trong rừng cả đêm
Cậu bé Lev

Sau cuộc trò chuyện với cậu bé trên xe ô tô, Andrey mới được biết cậu bé bị mẹ bỏ rơi trong rừng từ tối và may mắn là cậu nhóc đó đã nhanh trí tìm được đường ra xa lộ để nhờ cứu giúp.

Tôi đưa cậu bé vào xe và chúng tôi trò chuyện về những gì đã xảy ra trên đường đi. Lev nói rằng cậu bé bị mẹ đối xử thô lỗ như vậy vì cậu bé dọa sẽ dìm chết con chó cưng trong nhà, vì nó được yêu thương, chiều chuộng hơn mình“, Andrey chia sẻ.

Theo điều tra, mẹ của Lev tên là Nadezhda Kulikova, 33 tuổi. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, cảnh sát đã bắt giam người phụ nữ này nhưng cô ta vẫn nhất quyết không chịu nhận tội. Nadezhda khai rằng chính con trai của cô ta đã bỏ trốn khi hai mẹ con đang đi dạo trong công viên. Nadezhda cũng nói rằng cô đã báo cảnh sát sau khi đi tìm con nhưng không thấy.

Cảnh sát cho biết, Nadezhda sẽ bị đưa đi kiểm tra tâm thần. Ủy ban Điều tra Nga khẳng định bà mẹ này đang bị thẩm vấn.


Xem thêm: Kẻ chủ mưu sát hại nữ sinh ở Điện Biên và màn kịch quá hoàn hảo

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN