Thứ sáu, 19/04/2024 | 17:26
RSS

Mẹ phi công hi sinh trong vụ máy bay Su-22 rơi ở Nghệ An khóc sưng mắt, không tin con trai gặp nạn

Thứ năm, 26/07/2018, 21:56 (GMT+7)

Từ khi nhận được tin dữ, mẹ phi công hi sinh trong vụ máy bay Su-22 rơi ở Nghệ An khóc sưng mắt, bà chỉ biết ngồi thẫn thờ ngoài sân và không tin tai nạn lại xảy đến với con trai mình.

Người thân của chiến sỹ phi công hy sinh bàng hoàng đau đớn nhận tin giữ
Người thân của chiến sỹ phi công hy sinh bàng hoàng đau đớn nhận tin giữ

Liên quan đến vụ máy bay quân sự rơi ở Nghệ An khiến 2 phi công hy sinh, ngày 26/7, người thân và đồng đội của Trung tá Khuất Mạnh Trí - Phó Trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng (SN 1978, quê quán phường Lê Lợi, thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội) của Trung đoàn Không quân 921 (Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không - Không quân) đã tập trung rất đông tại gia đình anh ở Sơn Tây.

Theo người thân phi công Trí, từ khi nhận được tin dữ, mẹ của anh khóc sưng mắt, bà chỉ biết ngồi thẫn thờ ngoài sân và không tin tai nạn lại xảy đến với con trai mình.

Chia sẻ với PV, chị Khuất Minh (người thân phi công Trí) cho biết: “14h mẹ tôi báo cho tôi biết thông tin. Tôi cứ nghĩ anh đang bay từ Bắc Trung Bộ đổ ra, càng không nghĩ máy bay của anh bị rơi…”.

Chị Minh bảo, từ khi bố mất, anh Trí là người con cả trong gia đình và là chỗ dựa, trụ cột của mẹ, vợ và em gái.

“Trước đây lần nào khi nghe thông tin máy bay rơi tôi cũng nhắn hỏi anh ấy biết được thông tin chưa, anh bay ổn không? Lúc nào anh cũng nhắn lại: “Cô yên tâm, anh bay ổn”. Nhưng lần này vô tình tôi nhắn tin hỏi thì không gửi được, gọi điện thì máy anh thuê bao”, chị Minh buồn bã nói.

Ngoài ra, chị Minh cũng cho biết, trước khi học phi công, anh Trí đỗ Đại học Bách Khoa (Hà Nội), nhưng một tuần sau bên Quân chủng Phòng không – Không quân gọi điện và anh đã quyết định đi theo nghiệp bộ đội của bố. Anh bay liên tục, hầu như không ở nhà, lần đầu tiên bay ở Nha Trang. Trước khi chuyển về Nội Bài thì bay ở Bắc Giang.

Ở nhà chiến sỹ Trí là anh cả và là trụ cột trong gia đình
Ở nhà phi công Trí là anh cả và là trụ cột trong gia đình

Ông Nguyễn Văn Mạnh (60 tuổi), người dân gần nhà anh Trí cho biết, anh Trí là người rất ngoan, hiền lành, thân thiện với xóm làng, khiến ai cũng quý mến.

"Trí là người rất khiêm tốn, mỗi lần đi công tác về không mặc quân hàm, chúng tôi cũng chỉ biết anh ấy làm trong quân đội chứ không biết là một phi công giỏi. Anh ấy là trụ cột của gia đình, chỉ tội 2 con của anh ấy, các cháu còn quá nhỏ", ông Mạnh chia sẻ.

Con ngõ dẫn vào nhà phi công Trí
Con ngõ dẫn vào nhà phi công Trí

Không chỉ ông Mạnh, một người hàng xóm khác cũng cất lời: "Khi hay tin Trí hy sinh chúng tôi rất buồn. Chúng tôi cũng cầu mong có phép màu để Trí trở về nhưng điều đó đã không xảy ra".

Được biết, vợ anh Trí đang công tác tại Bưu điện thị xã Sơn Tây. Hai con của phi công này còn rất nhỏ.

Trước đó, theo thông tin từ Bộ Quốc phòng, 11 giờ 16 phút ngày 26/7, máy bay quân sự Su-22, số hiệu 8551 của Trung đoàn Không quân 921, Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không - Không quân thực hiện bay huấn luyện, mất liên lạc lúc 11 giờ 35 phút. Sau đó, chiếc máy bay được xác nhận là đã rơi tại làng Dừa, xã Nghĩa Yên, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An.

Vụ tai nạn khiến hai phi công bay huấn luyện hy sinh gồm: Trung tá Khuất Mạnh Trí, Phó Trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng, sinh năm 1978; quê quán: phường Lê Lợi, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội; Thượng tá Phạm Giang Nam, Chủ nhiệm bay Trung đoàn 921, sinh năm 1972; quê quán: Thụy Bình, Thái Thụy, Thái Bình.

Sau khi xảy ra vụ rơi máy bay, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo Quân chủng Phòng không - Không quân phối hợp với các đơn vị liên quan trên địa bàn tổ chức cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả.

Cao Nguyên
Theo Đời sống Plus/GĐVN