Thứ bảy, 20/04/2024 | 03:22
RSS

Mẹ chồng cắt cổ tay tự tử, ép con dâu ly hôn để cưới vợ mới cho con trai... chỉ vì không hợp tuổi

Thứ năm, 02/02/2017, 19:02 (GMT+7)

"Có lẽ đây là lần cuối cùng con gọi mẹ là mẹ, vì từ ngày mai con và chồng con là 2 người xa lạ, con cũng không còn là con dâu của mẹ nữa".

Làm dâu nhà mình cũng được gần 7 năm, bao nhiêu đắng cay một mình con phải chịu hết. Trước mặt mọi người rồi chồng con, mẹ luôn tỏ ra là một người mẹ chồng hết mực yêu thương con dâu nhưng sự thật đâu phải như thế.

Mẹ đã ghét con kể từ ngày con chưa về làm dâu. Lý do vì con là gái thành phố, mẹ sợ khi lấy về con không biết làm ruộng. Hơn nữa, mẹ cũng ghét con vì con không hợp tuổi với chồng con.

7 năm qua nhiều lần con ăn cơm chan nước mắt. Vì không muốn chồng con buồn lòng nên con không dám nói ra. Con biết là do mình chưa đủ tốt, chưa làm mẹ yêu quý. Nhưng mẹ ạ, từ ngày về làm dâu nhà mình, chưa bao giờ con dám cãi mẹ một câu, vậy mà mẹ đi đâu cũng bảo con láo, con mất dạy.

chuyện mẹ chồng nàng dâu1Chuyện mẹ chồng nàng dâu khiến dân mạn bức xúc

Vợ chồng con chuyển về ngoại ở vì con không thể sống cạnh mẹ được nữa. Chồng con thương con, hiểu con, không tin những lời mẹ đặt điều kể xấu về con. Và thế là mẹ lại càng ghét con hơn.

28 Tết vừa rồi con cho 2 cháu về ăn Tết với bố mẹ. Mẹ cầm thẳng túi quà vứt ra sân rồi đuổi con. Mẹ đánh con rồi bảo con cút về nhà. Sau đó, mẹ lấy cái chết ra ép chồng con phải ly hôn với con, mẹ cho rằng nếu chồng con sống bên nhà vợ sẽ chết yểu. Mẹ bảo con mất dạy cướp mất con trai của mẹ.

Chiều hôm đó con viết đơn ly hôn và đưa cho mẹ rồi bắt xe đưa 2 cháu về ngoại mà chồng con không biết. Tối đó chồng con gọi cho con nói rằng đã xé đơn và mai sẽ lên với 3 mẹ con.

Nhưng sáng hôm sau, mẹ đã cắt cổ tay tự tử, trước đó mẹ còn gọi điện cho con cảnh báo là, nếu con không làm theo mẹ sẽ để con hối hận cả đời và mẹ đã làm thật.

chuyện mẹ chồng nàng dâu2

Mẹ chồng quá đáng bắt con dâu ly hôn để cưới vợ mới cho con trai

Sáng mùng 1 Tết chồng con gọi điện bảo con viết đơn ly hôn đi để anh ấy ký. Tim con đau lắm, con hiểu chồng con, một bên là mẹ, một bên là vợ, anh ấy không thể không chọn. Anh ấy thương mẹ hơn con vì mẹ đã từng làm tất cả vì anh ấy.

Mẹ biết không, mùng 2 Tết gặp chồng con mà con không khóc nổi. Con thương chồng con, nhìn anh tiều tụy như vậy con càng đau hơn. Anh xin lỗi mẹ con rồi xin lỗi con và 2 cháu. Chúng con quyết định sẽ ly hôn và con sẽ nuôi 2 cháu.

Hôm nay mùng 5, Tết vợ chồng con đã làm xong đơn ly hôn. Mẹ gọi điện nói rằng tháng sau sẽ cưới cho chồng con 1 cô vợ hợp tuổi, sẽ đẻ cho chồng con một đứa con trai.

7 năm làm dâu nhà mình những đắng cay mà con phải chịu chỉ xin mẹ đừng gieo lên con dâu mới của mẹ thôi, còn con sẽ nuôi 2 cháu thành người. Vợ chồng con quyết định, dù ly hôn nhưng sẽ mãi là người tình của nhau mẹ ạ.

L.H (T/h)
Theo Đời sống Plus