Thứ tư, 17/04/2024 | 01:27
RSS

Mâu thuẫn vặt, con trai bất hiếu tưới xăng đốt cha mẹ ruột

Thứ sáu, 05/01/2018, 16:31 (GMT+7)

Do có mâu thuẫn vặt trong sinh hoạt từ trước nên thấy cha mẹ mình đang nằm ngủ trên giường tre ngoài trời, con trai bất hiếu liền tưới xăng đốt.

Liên quan đến vụ con trai tưới xăng đốt cha mẹ ruột, sáng 5/1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Lộc Ninh (Bình Phước) đã bắt giữ Điểu Bên (30 tuổi, ngụ xã Lộc Thuận, huyện Lộc Ninh) để điều tra làm rõ về hành vi giết người.

Theo cơ quan Công an: Do có mâu thuẫn vặt trong sinh hoạt từ trước nên khoảng 2h40’ ngày 3-1, sau khi đi nhậu về Điểu Bên dùng can nhựa rút xăng từ xe của mình chạy về nhà cha mẹ ruột là ông Điểu Bưa (58 tuổi) và bà Thị Tóc (55 tuổi, cùng ngụ ấp 9, xã Lộc Thuận).

Tại đây, Điểu Bên thấy cha mẹ mình đang nằm ngủ trên giường tre ngoài trời. Lập tức, Điểu Bên đến gần và đổ xăng lên mùng, mền, gối và châm lửa đốt cháy rồi bỏ đi.

 con trai tưới xăng đốt cha mẹ
Rất may vụ việc con đốt cha mẹ không gây thiệt hại về người. Ảnh minh họa

Phát hiện lửa cháy, bà Thị Tóc liền dậy kêu chồng chạy ra ngoài và tri hô mọi người đến dập tắt lửa. Hiện, bà Thị Tóc đang điều trị bỏng.

Trước đó, vụ việc tương tự từng xảy ra ở Cà Mau. Ngày 29/4/2016, Nguyễn Văn Ri (38 tuổi) ở xã Tam Giang, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau bị cảnh sát bắt giữ về hành vi đổ xăng đốt mẹ ruột.

Theo điều tra, tám hôm trước, do Ri thường xuyên ăn nhậu, nên bà Trần Thị Can (74 tuổi) mắng con. Bị mẹ la rầy, Ri hỏi bà Can có thấy tivi đưa tin con đốt mẹ hoài hay chưa, rồi kêu đứa con đi mua 17 nghìn đồng tiền xăng. Nghịch tử sau đó đổ nửa chai xăng lên người mẹ, châm lửa đốt, rồi bỏ đi.

Bị con trai thiêu sống, người mẹ đau đớn kêu cứu. Hàng xóm xung quanh chạy đến dập lửa, đưa cụ bà đi cấp cứu.

Bác sĩ Nguyễn Minh Lễ, Trưởng Khoa ngoại Chấn thương - Bỏng Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau cho biết, bà Can được đưa đến trong tình trạng bỏng độ 2 (bỏng khoảng 45% cơ thể) kèm bỏng hô hấp nặng.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN