Thứ bảy, 27/04/2024 | 04:17
RSS

Manh mối quyết định giúp tóm gọn kẻ cứa cổ tài xế taxi

Thứ ba, 05/02/2019, 17:05 (GMT+7)

Sau 5 ngày lần theo manh mối nghi phạm giết tài xế taxi gần sân vận động Mỹ Đình, cảnh sát đã bắt được kẻ gây án khi tên này trốn tại Hòa Bình.

Chiều 29/1 (tức ngày 24 tháng Chạp âm lịch), nhiều người dân khu vực SVĐ Mỹ Đình bàng hoàng, rúng động trước cảnh một nam thanh niên . Hung thủ đã bỏ chạy khỏi hiện trường ngay sau đó và để lại hiện trường kinh hoàng.

Tài xế Nguyễn Văn Duy (SN: 1993; hộ khẩu tại Đông Sơn, Quang Tiến, Sóc Sơn, Hà Nội; lái xe hãng taxi Linh Anh) ra đi khi vợ anh đang mang bầu đứa con thứ hai, lại là những ngày sát Tết.

Mức độ táo tợn, gây bức xúc dư luận của hung thủ khiến các cơ quan công an phải vào cuộc ngay lập tức. Thứ trưởng Bộ Công an - Thượng tướng Lê Quý Vương trực tiếp có mặt tại hiện trường và ban ra mệnh lệnh thép: "Không phá xong án thì không nghỉ Tết."

Trên chiếc xe 4 chỗ, cảnh sát tìm thấy đôi dép và con dao dính máu của nghi phạm bỏ lại. Kẻ gây án mâu thuẫn với nạn nhân hay chỉ gây án nhằm cướp tài sản? Câu hỏi không dễ trả lời vì tài sản của nạn nhân vẫn còn nguyên vẹn.

Manh mối đầu tiên cảnh sát thu được là câu nói thu được trên xe có một số âm tiết giọng Nghệ An. Tầm tuổi, giới tính nghi phạm nhanh chóng được phân tích.

Manh mối quyết định giúp tóm gọn kẻ cứa cổ tài xế taxi
Chân dung đối tượng An. Ảnh: VOV

Không lâu sau, hình ảnh kẻ gây án được thu thập khi cơ quan điều tra mở rộng bán kính tìm kiếm lên 5 km. “Sau khi gây án, nghi phạm chạy ra những nơi hẻo lánh, sau đó vào làng Phú Đô thay hình đổi dạng”, vị Phó trưởng phòng cảnh sát hình sự nhớ rằng thời điểm người dân đi sắm tết tấp nập nên không để ý đến nam thanh niên đi chân đất chạy trên đường làng Phú Đô (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).

150 cảnh sát được huy động khi danh tính kẻ gây án được xác định là Nguyễn Cảnh An - thanh niên 20 tuổi mê game online từ Nghệ An ra Hà Nội chưa lâu. Thông tin trinh sát chuyển về cho thấy An không nghề nghiệp, trước khi gây án vẫn ngày ngày vùi đầu vào trò chơi điện tử.

Sau khi xác định đối tượng bỏ trốn lên Hòa Bình, hơn 150 cán bộ, chiến sĩ được điều động từ Hà Nội lên Hòa Bình để truy bắt đối tượng. Mặc dù là đợt sát Tết nhưng lãnh đạo Bộ Công an và Công an TP Hà Nội xác định "Phải điều tra được bằng mọi cách, dù là 30 hay mùng Một Tết".

Cuối cùng, đối tượng Nguyễn Cảnh An đã sa lưới pháp luật vào chiều tối 3/2. Khi bị bắt, đối tượng An vẫn đang miệt mài chơi game và thậm chí còn rất bàng hoàng, bất ngờ khi bị tóm gọn.

Thượng tá Đặng Việt Quảng kể lại: "Ở thời điểm bắt giữ, đối tượng hoàn toàn bất ngờ vì sao cơ quan công an lần ra dấu vết nhanh như vậy. Khi bị bắt thì đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội ngay.

Tất cả các cán bộ chiến sĩ của đội điều tra trọng án và cán bộ chiến sĩ ở quận Nam Từ Liêm, mọi đơn vị liên quan đều bám sát địa bàn, bám sát và tổ chức điều tra ngày đêm. Hôm nào sớm thì cũng phải 2h sáng mới xong.

Chúng tôi không có một phút nào dành cho cá nhân hay gia đình, dù là sắm Tết hay mua cành đào, cây quất. Không có đồng chí nào lung lay tinh thần về vấn đề đó, tất cả đều có gắng trả lại công bằng cho người bị hại".


Xem thêm: Thanh Hoá: Bắt giữ hàng chục thanh niên mang theo hung khí hỗn chiến trong đêm

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN