Thứ bảy, 20/04/2024 | 22:44
RSS

Mặc con nhỏ khóc ngằn ngặt, mẹ vẫn 'quên trời đất' cổ vũ World Cup

Chủ nhật, 08/07/2018, 21:12 (GMT+7)

Tôi ôm con đang khóc ngằn ngặt mà vẫn phải coi chừng vợ đang trong tư thế hú hét sau mỗi quả penalty. Thật là mệt mỏi!

Trước nay, tôi chỉ nghe những câu chuyện về các ông chồng ham mê bóng đá mà bỏ quên cả vợ con hàng tháng trời, chứ chưa bao giờ lại tưởng tượng ra tình huống ngược lại.

Vợ chồng tôi cưới nhau 1 năm rưỡi, bé gái đầu lòng được hơn 3 tháng tuổi. Từ khi quen nhau đến giờ là 3 năm, tôi cũng biết vợ mình thích bóng đá, đặc biệt là giải ngoại hạng Anh, vì cô ấy thường xuyên đọc tin tức và am hiểu khá nhiều. Nhưng đến mùa World Cup năm nay, tôi mới biết được vợ mình lại ham mê bóng đá đến mức độ nào.

Những trận vòng loại, vì vẫn có bà nội lên chăm cháu nên vợ tôi gần như không dám bộc lộ cái sự cuồng nhiệt với bóng đá ra ngoài. Cho đến khi vòng tứ kết diễn ra, bà nội về nhà có việc, chỉ có hai vợ chồng chăm con thì vợ tôi mới phát cuồng lên vì World Cup.

Chồng phát điên vì vợ bỏ mặc con nhỏ khóc để cổ vũ World CupVợ bỏ mặc con nhỏ khóc ngằn ngặt để cổ vũ World Cup. Ảnh minh họa

Vợ tôi trước đây vốn đi du học Nga nên rất yêu đất nước xứ Bạch Dương. Chính vì thế, khi đội tuyển lọt vào vòng tứ kết, cô ấy vui mừng như trúng được vàng vậy. Hôm qua, trận đấu giữa Croatia và Nga diễn ra vào lúc 1h sáng, cô ấy cũng thấp thỏm chờ đợi xem cho bằng được.

Con gái vẫn đang trong thời gian ở cữ, phải truyền tay nhau bế mấy giờ đồng hồ mới chịu ngủ. Hai vợ chồng bế con từ 8h tối đến 12 giờ đêm bé mới ngủ say và đặt được xuống giường. Vợ tôi vui sướng lắm vì có thể rảnh rỗi để cổ vũ bóng đá thoải mái.

Tôi không cấm cô ấy xem, thế nhưng cách cô ấy cổ vũ quên trời đất, quên con đang ngủ bên cạnh thì khiến tôi phát cáu. Những lúc có tình huống gay cấn mà các cầu thủ Nga dồn ép bên sân đối thủ là cô ấy lại vô thức hét lên, tôi ngồi bên cạnh phải liên tục để ý, kìm nén cảm xúc của cô ấy lại.

Chồng phát điên vì vợ bỏ mặc con nhỏ khóc để cổ vũ World Cup2
Chồng ru con ngủ để vợ xem bóng đá. Ảnh minh họa

Đỉnh điểm, hai lần đội tuyển Nga sút tung lưới đối thủ, thì vợ tôi hét toáng lên, hô vào ầm ầm, khiến con giật mình tỉnh giấc, khóc thét. Cô ấy còn đang mải theo dõi trận đấu đang về những phút cuối gay cấn nên đẩy cho tôi việc ru con ngủ.

Tôi ôm con đang khóc ngằn ngặt mà vẫn phải coi chừng vợ đang trong tư thế hú hét sau mỗi quả penalty thành công của đội tuyển Nga. Vừa thương con lại bực mình với vợ, sau trận đấu, khi ru con ngủ xong, tôi muốn nói chuyện với vợ để hả cơn giận dữ thì cô ấy ôm gối khóc rưng rức vì đội bóng yêu thích bị loại.

Thực sự, đến lúc này, tôi chán nản đến mức bất lực. Không biết làm cách nào để vợ giảm bớt sự cuồng nhiệt bóng đá, để không ảnh hưởng đến giấc ngủ của con, trong khi đó, trước mắt còn đội tuyển Anh cô ấy cũng rất yêu thích nữa.

Xem thêm clip: Ngoại tình với 2 bạn của chồng - người trong cuộc lên tiếng

 

 

 

 

T.N
Theo Đời sống Plus/GĐVN