Thứ bảy, 20/04/2024 | 16:29
RSS

Bị bỏng biến dạng, người phụ nữ và 2 con nhỏ bị chồng nhẫn tâm bỏ rơi

Thứ bảy, 16/12/2017, 11:21 (GMT+7)

Bị bỏng gần như toàn thân sau một tai nạn cháy xe máy, chị Tý bị chồng bỏ rơi. Người phụ nữ cùng 2 đứa con nhỏ phải về tá túc cùng người mẹ già đã ngoài 65 tuổi và người anh trai tâm thần.

Lời khẩn cầu của người phụ nữ bỏng toàn thân sau tai nạn cháy xe máy
Lời khẩn cầu của người phụ nữ bỏng toàn thân sau tai nạn cháy xe máy. vụ cháy đã khiến người phụ nữ trở nên tàn tật.

Khuôn mặt chị Võ Thị Tý (SN 1984, số nhà 07, ấp 3, xã bình thành, H. Đức Huệ, Long An) hoàn toàn biến dạng sau vụ tai nạn xe máy kinh hoàng. Người con gái xinh đẹp thuở nào giờ trở thành người tàn phế.

Trước, chị Tý cũng có một tổ ấm rất đỗi hạnh phúc. Thế nhưng, sau khi tai họa ấp xuống, gia đình tan vỡ. Người chồng bao năm đầu ấp tay gối bỏ rơi chị. Đường cùng, người phụ nữ khốn khổ phải dắt 2 đứa con về tá túc gia đình mẹ đẻ.

Sinh ra trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn nên chị Tý không được học hành đến nơi đến chốn. Bỏ học sớm, chị Tý đi làm công nhân để phụ giúp gia đình. Cũng thời gian này, chị quen và rồi kết hôn với người con trai làm cùng. Hạnh phúc càng trọn vẹn khi 2 đứa con lần lượt chào đời.

Thế nhưng sự đời chẳng ai ngờ, cách đây hơn một năm, vào tháng 6/2016 chị Tý bị một tai nạn hy hữu. Trong khi đi làm về thì chiếc xe máy của chị nóng quá và phát nổ, chiếc xe chạy rụi.

Chị Tý hốt hoảng bị té xuống đường đồng thời bị chiếc xe đè lên người không thoát ra được. Toàn thân bị đau do ngã đồng thời đám cháy nhanh chóng lan lên người chị làm cho chị bị bỏng nặng trên 75%. Rất may người dân cứu chị kịp thời và đưa chị đi tới bệnh viện sơ cứu sau đó chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy điều trị một thời gian.

Tai họa ập đến quá bất ngờ khiến gia đình chị phải bán hết tài sản để chữa trị. Hàng trăm triệu đồng đã trôi theo những vết bỏng nhưng cơ thể chị không thể trở lại như xưa, khiến chị luôn quằn quại trong đau đớn.

Nỗi đau về thể xác chưa qua, chị Tý lại phản đón nhận thêm nỗi đau tinh thần nữa. Trong thời gian đang chữa bệnh, chị bị chồng bỏ, để lại chị và đứa con gái 8 tuổi và con trai hơn 1 tuổi.

Chị không biết bấu víu vào đâu đành về nhà mẹ đẻ tá túc. Người mẹ già sinh năm đã 65 tuổi, lại ốm đau liên miên trong khi đó lại phải chăm sóc người anh trai của chị Tý và bị tâm thần.

Ngồi trong căn nhà dột nát, người phụ nữ đáng thương hiện tại rất đau đớn, toàn thân nóng buốt, vết bỏng đã khiến chị bị biến dạng toàn bộ khuôn mặt, 2 tay không nhấc lên được, mắt trái bị bỏng dính mí lại.

Đặc biệt, khi mùa nắng nóng đã đến, các vết thương thường xuyên đau đớn khiến người phụ nữ bất hạnh này đau đớn như chết đi sống lại.

Khuôn mặt biến dạng, da nhăn nheo, hai cánh tay rất khó cử động,... chị đã từng không dám đối diện với chính mình trong tình trạng đó. “Nếu chẳng may tôi không qua khỏi hoặc bị tàn phế, chỉ thương con trai mới 16 tháng tuổi không biết sẽ sống ra sao khi vắng mẹ”, người phụ nữ đau đớn trầm tư.

Lời khẩn cầu của người phụ nữ bỏng toàn thân sau tai nạn cháy xe máy
Nét xinh đẹp tươi trê của chị Tý thời điiểm trước khi chị bị bỏng

Giờ đây, khó khăn lại tăng thêm khi công ty của chị đang làm đã chấm dứt hợp đồng của chị. Nguồn thu nhập không có, mẹ già, anh trai, con thơ không biết xoay sở ra sao với sinh hoạt hàng ngày chưa nói nghĩ tới việc chữa bệnh và thẩm Mỹ khuôn mặt để không bị mặc cảm khi hòa nhập cộng đồng.

Hơn lúc nào hết, chị Tý và các con rất cần sự giúp đỡ, tương trợ từ cộng đồng để vượt qua được giai đoạn hết sức khó khăn này.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

Chị Võ Thị Tý

Đ/c: Số nhà 07, ấp 3, xã bình thành, huyện Đức Huệ, Tỉnh Long An

Số CMTND 301137042 .

STK: 0109383021 - NH Đông Á. Chi Nhánh Long An.

Số điện thoại: 0888149118.

Hoàng Thanh
Theo Đời sống Plus/GĐVN