Thứ năm, 25/04/2024 | 20:14
RSS

Lời khai man rợ của người chồng ra tay sát hại vợ chỉ vì ghen tuông

Thứ ba, 05/06/2018, 19:48 (GMT+7)

Sau khi dùng gậy đánh vào cổ khiến vợ bất tỉnh, Quyền tiếp tục dùng chai nước mắm bằng thủy tinh đập mạnh vào mặt vợ sau đó lấy mảnh vỡ đâm khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Lời khai man rợ của người chồng ra tay sát hại vợ chỉ vì ghen tuôngHiện trường vụ án mạng thương tâm

Trước đó, như Đời sống Plus đã đưa tin, vào buổi trưa ngày 3/6, người con của bà T. phát hiện mẹ nằm bất động trên giường xung quanh có nhiều vết máu nên đã hô hào người dân đưa nạn nhân đi đến bệnh viện cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong trước đó.

Vụ việc được người thân nhanh chóng thông báo cho chính quyền xã Hồng Phong. Nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã có mặt tại nơi phát hiện vụ việc để thực hiện công tác bảo vệ hiện trường đồng thời cấp báo cho Công an thị xã Đông Triều đến để điều tra nguyên nhân vụ việc.

Tại thời điểm bà T. tử vong, người chồng là Đỗ Văn Quyền không có mặt tại nhà. Cơ quan chức năng đã tiến hành tìm kiếm nhưng không thấy người đàn ông này.

Đến buổi chiều cùng ngày, cơ quan chức năng nhận được thông tin người dân cung cấp về việc Quyền đã uống thuốc diệt cỏ tự tử nhưng được phát hiện và đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Sau khi tình hình sức khỏe của đối tượng tiến triển, Cơ quan chức năng đã tiến hành triệu tập để lấy lời khai. Tại cơ quan điều tra, Quyền khai nhận toàn bộ hành vi sát hại vợ man rợn của mình.

Theo đó, cách đây 3 tháng, bà T. có đi làm công nhân ở Công ty mau Tinh Lợi (thuộc địa bàn TP. Hải Dương). Chủ nhật ngày 3/6, bà T. được nghỉ cuối tuần nên về nhà để nghỉ ngơi.

Buổi sáng hôm đó, trong khi bà T. đi chợ thì Quyền dọn cỏ ngoài đồng. Khoảng 10h30’cùng ngày, Quyền, bà T. nấu cơm ăn như bình thường. Trong bữa cơm, Quyền uống hơn 1 lít rượu và lên tiếng ca thán về chuyện vợ thời gian gần đây hay đi sớm về khuya.

Cũng chính vì chuyện này nên Quyền và bà T. có xảy ra cãi vã. Xong bữa cơm, bà T. lên giường ngủ. Khi người đã chếnh choáng hơi men cộng với bực tức nghi ngờ vợ có quan hệ bên ngoài nên đối tượng đã nảy sinh ý định sát hại vợ.

Lời khai man rợ của người chồng ra tay sát hại vợ chỉ vì ghen tuông2Đối tượng Đỗ Văn Quyền

Để thực hiện hành vi trên, Quyền đi xuống bếp lấy một thanh sắt sau đó đi vào giường ngủ nơi vợ đang nằm rồi đánh mạnh vào vùng cổ vợ. Thấy vợ bất tỉnh, Quyền không ngừng tay mà với lấy chai nước mắm bằng thủy tinh gần đó đánh mạnh vào vùng mặt vợ.

Chưa hết, đối tượng dùng phần chai đã vỡ đâm nhiều nhát vào mặt nạn nhân. Gây án xong, đối tượng chạy xuống bếp lấy chai thuốc diệt cỏ và chạy lên khu vực đồi sau nhà với ý định tự tử.

Tuy nhiên, sau đó, Quyền được phát hiện và đưa đi cấp cứu kịp thời nên đối tượng không nguy hiểm đến tính mạng. Tìm hiểu thông tin về gia đình Quyền, ông Nguyễn Tiến Hồng, Chủ tịch UBND xã Hồng Phong cho biết: “Quyền là người có tiền sử về bệnh thần kinh còn bà T. là người bình thường, hiền lành và không có điều tiếng gì. Sự việc xảy ra khiến nhiều người dân địa phương hết sức bất ngờ”.

Thời gian gần đây, Quyền thường xuyên chửi mắng và đánh đập vợ khiến nhiều người dân bức xúc. Không những thế, đối tượng còn thường xuyên rượu chè và mỗi lần say lại kiếm cớ để đánh vợ.

Cũng vì hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn nên mặc dù đã có tuổi, bà T. vẫn phải xin đi làm công nhân để có đồng ra đồng vào. Tuy nhiên, cũng trong thời điểm này, Quyền nảy sinh ý nghĩ vợ có quan hệ bên ngoài nên những cuộc cãi vã, trì triết thường xuyên diễn ra. Đỉnh điểm là buổi trưa ngày 3/6, Quyền đã ra tay sát hại vợ dã man.

Căn cứ vào tài liệu điều tra, chiều ngày 5/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam với Đỗ Văn Quyền để điều tra về hành vi giết người.

Hiện vụ việc đã được Công an thị xã Đông Triều bàn giao cho Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh xử lý theo thẩm quyền.

Xem thêm:

Hà Nội: Bắt được nghi phạm sát hại nữ sinh viên Đại học Sân khấu Điện ảnh

Tuấn Khang
Theo Đời sống Plus/GĐVN